Cuộc phỏng vấn cuối cùng của Sulli: “Tin tưởng một người thật quá khó khăn"

Cuộc phỏng vấn cuối cùng của Sulli là buổi thảo luận về bộ phim "Maggie". Những lời cuối cùng của cô trên truyền hình thể hiện sự đau khổ và "thực sự khó khăn để tin tưởng bất kỳ ai trên thế giới này".

Sulli trong cuộc phỏng vấn cuối cùng trên truyền hình.
Sulli trong cuộc phỏng vấn cuối cùng trên truyền hình.

Trong chương trình "Night of TV Entertainment" đài SBS Hàn Quốc đã tiết lộ những lời cuối cùng của Sulli tại cuộc phỏng vấn cuối cùng trên truyền hình.

Sulli xuất hiện trên đài SBS để trao đổi xung quanh bộ phim "Maggie". Bộ phim kể về câu chuyện một y tá làm việc tại bệnh viện. Tại đó, mọi người nghi ngờ lẫn nhau sau khi hình ảnh x-quang về đôi nam nữ quan hệ tình dục tại bệnh viện làn truyền.

Bộ phim được phát sóng vào ngày 26/9. Sulli đến đài truyền hình ghi hình cho buổi thảo luận về ý nghĩa bộ phim khoảng một tuần trước khi qua đời.

Cuộc phỏng vấn cuối cùng của Sulli: “Tin tưởng một người thật quá khó khăn" ảnh 1

Cô gái trẻ nhiều lần cúi đầu khi trả lời phỏng vấn chia sẻ về cuộc sống nhiều khó khăn.

Trong cuộc phỏng vấn, Sulli tiết lộ rằng cô ấy thuộc kiểu dễ tin người nhưng thế giới hiện tại khiến cô ấy rất khó để tìm được ai đó tin tưởng.

Sulli nói: "Tôi là kiểu người dễ tin tưởng mọi người. Nhưng thế giới hiện tại đã trở thành một nơi rất khó tin tưởng ai đó. Tôi nghĩ rằng bộ phim rất hợp với tôi, sau khi xem nó giúp tôi tăng khả năng phán đoán con người".

Cô cũng đề cập đến việc mọi người nên cố gắng tử tế hơn khi nói chuyện với người khác.

Phân đoạn này cũng làm sáng tỏ những bình luận trong quá khứ của Sulli về việc cô phải chịu đựng chứng rối loạn hoảng sợ . 

Sulli đã thú nhận rằng trong thời gian khó khăn cô đã tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không ai nghe.

Sulli chia sẻ: "Tôi đột nhiên bắt đầu ý thức hơn việc mọi người quan sát tôi. Tôi cảm thấy như một bộ phim kinh dị.

Tôi bắt đầu tránh mọi người và mắc chứng rối loạn hoảng sợ. Tôi bị rối loạn hoảng sợ từ khi còn nhỏ nhưng tôi đã không uống thuốc và tự mình cố gắng chiến đấu với nó.

Ngay cả khi tôi nói với mọi người tôi đang gặp khó khăn, cũng không ai thực sự lắng nghe tôi. Đó là điều khó khăn nhất.

Trước đây tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không ai nghe. Đó là khi tôi suy sụp. Tôi không có ai để nói chuyện".

Ngày 14/10, những người hâm mộ nhạc Hàn Quốc bàng hoàng trước tin nữ ca sĩ Sulli qua đời. Cô lựa chọn cách tự sát sau khi có dấu hiệu bị trầm cảm kéo dài.

Thông báo tang lễ của Sulli sẽ được giữ kín theo nguyện vọng của gia đình nữ ca sĩ. Đám tang sẽ bắt đầu từ trưa ngày 15/10, tại bệnh viện Severance thuộc trường đại học Yonsei, Seoul.

Theo Infonet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.