Cuộc đời bế tắc khi phải chung máy bay với những bạn đồng hành này

Bởi người ta thường nói "không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng bọn phá game" là hoàn toàn đúng. Ở đây cũng chẳng phải là đồng bọn mà chỉ là bạn cùng đồng hành chung một máy bay thôi cũng đủ làm "phát điên" và liên tục cầu mong có đĩa bay nào "rước" họ về nhanh nhanh cho rồi!

Cuộc đời bế tắc khi phải chung máy bay với những bạn đồng hành này

Viễn cảnh tươi đẹp về khoảng thời gian thoải mái chỉ việc "nhắm mắt hưởng thụ" cảm giác bay trên không ngắm nhìn bầu trời tươi đẹp dường như chỉ có trong phim. Nếu "lỡ may" một ngày bạn bị đi chung với những "kẻ ngớ ngẩn" thế này thì chắc chắn đây sẽ là một trong những kí ức kinh hoàng nhất cuộc đời bạn cho mà xem!

"Xã hội chưa đủ rối ren sao mà còn nuôi lắm tóc thế! Đã vậy còn hất ra sau vào mặt người khác thế này!"

"Anh bạn ngồi cạnh có vẻ là một người ưa sạch sẽ"

-

- "Ở một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời này chắc chắn sẽ có một ai đó, à không cũng có thể là thứ gì đó nữa, đang dõi theo bạn". 

- Nó không có dõi theo, nó nhìn chằm chằm, mà nó lại còn là một con búp bê đáng sợ nữa chứ. 

- Chuyến bay của quý khách bị hoãn lại

- Chuyến bay của quý khách bị hoãn lại

 - Thế các người chiếu cái bộ mặt đáng sợ như vậy làm gì vào lúc này hả?

Con gà điên kia mày có cánh sao không tự bay đi lại leo lên máy bay người khác làm gì hả?

Con gà điên kia mày có cánh sao không tự bay đi lại leo lên máy bay người khác làm gì hả?

Thì máy bay đang trong lúc

Thì máy bay đang trong lúc "đất rộng, người thưa" thì mình thích làm gì thì mình làm thôi!

Không cần phải đến Trung Quốc mới gặp được bạn gấu trúc thế này. Lại còn đang đếm lá trúc để giết thời gian nữa yêu quá cơ!

Không cần phải đến Trung Quốc mới gặp được bạn gấu trúc thế này. Lại còn đang đếm lá trúc để giết thời gian nữa yêu quá cơ!

"Anh đang thất tình nên anh được ưu tiên thôi!"

Không có người phụ nữ nào ngủ xấu cả, chỉ có người phụ nữ ngủ rất xấu mà thôi!

Không có người phụ nữ nào ngủ xấu cả, chỉ có người phụ nữ ngủ rất xấu mà thôi!

"Lần sau thì chừa cái tật ngáy to chốn công cộng nhé!"

- Tôi không thấy an toàn, tôi chỉ thích được bao bọc thế này mới có được cảm giác an toàn thôi! Đừng ai làm phiền tôi!

Tôi không thấy an toàn, tôi chỉ thích được bao bọc thế này mới có được cảm giác an toàn thôi! Đừng ai làm phiền tôi!

- Chắc sẽ thèm làm phiền!

Thân hình to có lỗi gì đâu chứ!

Thân hình to có lỗi gì đâu chứ!

"Chân mình thì mình gác thôi! Mình mặc kệ!"

Ở mỗi vùng đất đi qua...phải để lại dấu răng của bạn ở đó!

Ở mỗi vùng đất đi qua...phải để lại dấu răng của bạn ở đó!

Theo TTVH

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Toàn cảnh ngày hội chào đón học sinh lớp 10 - Leviosa 2026.

Leviosa 2026: Khi trải nghiệm trở thành hành trình khám phá bản thân

GD&TĐ - Từ một ngày hội chào đón học sinh lớp 10, qua nhiều năm, sự kiện Leviosa của Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã trở thành không gian để học sinh trải nghiệm, kết nối, khám phá năng lực bản thân và từng bước hình thành những phẩm chất cần thiết cho hành trình trưởng thành.

Đan Mạch công bố UUV Shadowfin.

UUV chuyên trị chiến hạm Nga xuất hiện

GD&TĐ - Đan Mạch chính thức ra mắt tàu ngầm không người lái (UUV) với đầu đạn nặng 300kg, được phát triển cho Ukraine để đối phó với tàu chiến Nga.