Cùng lan tỏa lòng nhân ái

Cùng lan tỏa lòng nhân ái

(GD&TĐ) - Anh Vũ Quang Phương, trưởng nhóm Người tôi cưu mang tại địa điểm trước cổng trường ĐHKHTN tâm sự: “Mục đích của nhóm là mong muốn mang một chút công sức chia sẻ tấm lòng nhân ái tới các sĩ tử cùng người nhà trong mùa thi Đại học Cao đẳng năm nay.”

Người tôi cưu mang được thành lập từ 2007 với các chương trình Cơm 2000đ và cháo từ thiện ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Anh Phương chia sẻ: Mọi người trong nhóm đều nhiệt tình với công tác từ thiện và suy nghĩ cùng đồng hành với sĩ tử trong mùa thi, lan tỏa tấm lòng yêu thương nhân ái.

Ông Phạm Văn Ích (Hưng Hà, Thái Bình) đưa cháu ra thi rất cảm động trước sự tận tình của nhóm tình nguyện. Ông cũng muốn sau này mình và gia đình cũng sẽ đóng góp vào những hoạt động từ thiện như thế.

Chị Đinh Thị Thu (Ninh Bình) - có con gái thi tại trường ĐHKHXH&NV - thuộc hộ nghèo, vì vậy khi được các bạn tình nguyện giới thiệu có bán cơm từ thiện, chị đã vui mừng và đi bộ đến để nhận. Theo chị suất cơm rất ngon, dẻo lại có cả hoa quả nữa sẽ giúp mẹ con chị bớt phần nào khó khăn trong những ngày thi ở đây.

Thực tế xã hội còn rất nhiều người khó khăn nên việc tổ chức quyên góp và chuẩn bị 750 suất cơm ở 8 trường ĐH, CĐ trong mùa thi này tại Hà Nội của nhóm Người tôi cưu mang là một nghĩa cử cao đẹp.

Châu Anh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều bạn trẻ hiện nay được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Để trẻ 'tỏa sáng' theo cách riêng

GD&TĐ - Chọn nghề chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi giữa cha mẹ và con cái tồn tại những khoảng cách trong tư duy và kỳ vọng.

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?