GD&TĐ - Tháng 12, mùa hoạ mi cũng dần vãn. Phố phường không còn tràn ngập màu hoa trắng mỏng manh ấy nữa, thế nhưng nhiều người vẫn tìm đến để 1 lần được checkin cùng loài hoa ấy.
Những nữ sinh duyên dáng bên cúc hoạ mi.
Họa mi vốn là loài cúc dại màu trắng, hoa mọc tự nhiên. Những năm gần đây, cánh hoa mỏng manh theo chân các bà, các chị đi khắp phố phường Hà Nội.Để rồi cho đến bây giờ, cứ tháng 11 về là Hà Nội tràn ngập sắc hoa trắng, nó trở thành thói quen, một nét rất riêng Hà Nội.
Những năm gần đây, cúc họa mi trồng nhiều ở các làng hoa Nghi Tàm, Tây Tựu và trở thành hoa hot nhất trong các loài. Chụp ảnh với họa mi, chị em phụ nữ thường chọn áo dài. Tuy nhiên, trang phục đúng điệu nhất có lẽ là đồ mùa đông. Một chiếc áo len, váy ngắn hoặc dài, đi giày nhẹ, đội thêm chiếc mũ nhỏ xinh, các cô gái sẽ giống thiên thần trong một khu vườn mùa đông.
GD&TĐ - Việc hoán cải tên lửa đạn đạo liên lục địa thành tên lửa phóng vệ tinh không xa lạ với Nga, khi họ đã thành công trong quá khứ với loại SS-18 Satan.
GD&TĐ - Nhóm sinh viên Nguyễn Duy Khang và Trần Viết Lân vừa chế tạo thành công robot phát hiện dòng chảy xa bờ nhằm ngăn ngừa tai nạn đuối nước khi tắm biển...
GD&TĐ - Công tố viên cho rằng ông Trump làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán 130.000 USD cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels năm 2016.
GD&TĐ - Mỗi ngày, hàng trăm học sinh ở Trường PTDTBT-THCS Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) phải đi tắm suối, vì nhà trường thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng.
GD&TĐ - Bắc Ninh dự kiến tổ chức 27 điểm thi chính thức với 750 phòng thi, 8 điểm thi dự phòng với 75 phòng thi và 75 phòng chờ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
GD&TĐ - Tướng cấp cao của quân đội Mỹ chia sẻ với New York Times rằng, cuộc xung đột Ukraine là một dịp cho quân đội Mỹ trong thử nghiệm công nghệ mới.
GD&TĐ - 'Muốn thắng phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi lịch sử khi gặp Iraq' - HLV Hoàng Anh Tuấn nói trước thềm trận tứ kết.
GD&TĐ - Thực phẩm chức năng không phải thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh nhưng được thổi phồng công hiệu với câu thương hiệu “nhà tôi 3 đời…”
GD&TĐ - Trưởng rủ nhóm thanh niên "Xóm Ga" đi đánh nhau. Trong lúc đi tìm, nhóm thanh, thiếu niên này đã chém nhầm người đi đường vì tưởng đó là đối thủ.