Cưa đầu đạn, người đàn ông tử vong với cơ thể biến dạng

GD&TĐ - Chiều 15/8, tin từ Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ nổ khiến một người tử vong.  

Nhiều người dân có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.
Nhiều người dân có mặt tại hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân làng Tiêng (xã Tân Sơn) giật mình khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh A Toa (SN 1975).

Sau đó mọi người chạy qua thì phát hiện anh Toa đã tử vong với cơ thể biến dạng.

Ngay sau đó người dân đã trình báo lên chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, Công an TP. Pleiku đã phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự TP. Pleiku điều tra, làm rõ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đầu đạn pháo cối 81, cối 105 cùng 1 chiếc cưa loại cầm tay. Ngoài ra, trên nền đất có một hố sâu khoảng 20 cm, đường kính khoảng 50 cm được cho là do vụ nổ gây nên.

Theo vợ nạn nhân, vào thời điểm trên, chồng chị dùng cưa để cưa đầu đạn ở gốc mít sau nhà. Còn chị và 3 con nhỏ ở trong nhà nên may mắn không bị sao.

Được biết, anh Toa từng làm nghề rà sắt thép, sau đó chuyển qua nghề đánh cá tại khu vực Biển Hồ. Thời gian gần đây, anh Toa thường xuyên cưa đầu đạn để lấy thuốc đánh cá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thượng úy Lê Tuấn Thành trở thành “người thầy” của buôn làng.

Thắp sáng con chữ giữa đại ngàn

GD&TĐ - Là chiến sĩ công an, Thượng úy Lê Tuấn Thành trở thành “người thầy” của buôn làng khi mở lớp xóa mù chữ giúp bà con Ba Na biết đọc, biết viết.