Cú tái xuất ngoạn mục

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngô Quý Đăng là một trong những người Việt Nam hiếm hoi sở hữu 2 Huy chương Vàng trong các kỳ thi Olympic Toán quốc tế.

Ngô Quý Đăng.
Ngô Quý Đăng.

Với thành tích học tập ấn tượng, Ngô Quý Đăng còn là một trong những người Việt Nam hiếm hoi sở hữu 2 Huy chương Vàng trong các kỳ thi Olympic Toán quốc tế.

Vua giải thưởng

Ngô Quý Đăng - học sinh Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) là gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam năm nay khi đạt Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) với số điểm tuyệt đối 42/42. Đây là lần thứ hai Đăng giành Huy chương Vàng IMO, lần đầu là năm 2020, khi em mới học lớp 10.

Kể về con, anh Ngô Quý Đạt cho biết: Đăng làm quen với Toán từ năm 4-5 tuổi khi được ông là giáo viên Toán giới thiệu về số và các phép tính đơn giản. Niềm yêu thích với những con số lớn dần lên và trở thành đam mê khi Đăng học THCS tại Trường Archimedes. Ở đó, Đăng gặp các thầy cô giỏi và được truyền cảm hứng học Toán.

Lên THPT, chương trình đội tuyển của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên cho phép Đăng dành toàn tâm cho môn Toán. Nam sinh dành nhiều thời gian để viết lại những bài khó mà các thầy chữa cho vào một quyển sổ để đọc lại. Đọc lần đầu chưa thấm nhưng càng đọc càng giúp Đăng hiểu được ý tưởng đằng sau bài toán và áp dụng được vào dạng bài tương tự.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Đăng cho biết: Để học tốt môn Toán hoặc môn học nào cũng vậy, cần đam mê, yêu thích môn học, chăm chỉ, ôn luyện thường xuyên. Vì vậy, em luôn có một quyển sổ ghi chép lại các bài toán khó để khi có thời gian rảnh đọc lại một lần hoặc nhiều lần để hiểu được tư tưởng bài đó.

“Với em, Toán học trở thành một phần của cuộc sống. Ngày nào em cũng dành từ 8-10 tiếng để học Toán. Việc giải được một bài toán khó luôn mang lại cho em cảm giác vui sướng khó tả. Em mong sau này trở thành nhà nghiên cứu Toán học chuyên nghiệp như người mà mình luôn ngưỡng mộ, là giáo sư Ngô Bảo Châu”, Đăng nói.

Cách trình bày, chữ viết cũng rất quan trọng. Năm lớp 9, em trình bày rất xấu. Kỳ thi học sinh giỏi Toán của quận, em bị mất 1 điểm trình bày, chỉ được 19/20 điểm, dù làm đúng hết. Các thầy góp ý với em cần phải cải thiện chữ viết, viết cách dòng và vẽ hình to ra. Từ đó, khi đi thi, em luôn cẩn thận và luôn ghi nhớ viết cách dòng.

Kể về Quý Đăng, bạn cùng lớp Nguyễn Hải Anh, cho biết: Đăng năng nổ, hóm hỉnh, thông minh. Khi có thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa với lớp, bạn rất nhiệt tình. Các bạn trong lớp đều yêu quý Đăng. Đăng thích Toán, có thể ăn với Toán, học với Toán và rất quyết tâm với đam mê của mình. Đăng đã truyền cảm hứng và tình yêu môn Toán đến tất cả bạn trong lớp.

Cô Vũ Như Nguyệt - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên cho biết, thời gian học ở trường, các thầy cô giáo đều thông cảm, động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện để Đăng toàn tâm theo đuổi đam mê Toán học. “Khi theo học đội tuyển, Đăng đã dành hết tâm sức cho môn học này”, cô Nguyệt nói.

Ngô Quý Đăng cùng các thầy cô Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên trong ngày tốt nghiệp.

Ngô Quý Đăng cùng các thầy cô Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên trong ngày tốt nghiệp.

Đứng dậy sau vấp ngã

Năm lớp 10, Ngô Quý Đăng đã lập kỷ lục là học sinh Việt Nam trẻ nhất nhận Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế. Mọi người hy vọng Đăng sẽ lập cú hat-trick ở năm tiếp theo. Tuy nhiên, kỷ lục này đã không được xác lập và con đường để đến Olympic Toán quốc tế của Đăng đã không dễ dàng.

Năm 2021, Đăng không có trong đội tuyển do trượt ở vòng tuyển chọn đội tuyển (vòng 2). “Việc đạt Huy chương Vàng năm trước nhưng lại không được lựa chọn vào đội tuyển năm sau không khác gì “đương kim vô địch bị loại từ vòng đấu bảng”. Phần hình học vẫn là điểm yếu cùng tâm lý không ổn định nên em đã không thể vượt qua vòng tuyển chọn”, Đăng tâm sự.

Một kỷ niệm khác khiến Đăng nhớ mãi là khi không thi đỗ vào hệ THCS của Trường THCS chuyên Hà Nội Amsterdam và phải học trường THCS ở gần nhà. “Lúc đó, em rất buồn nhưng quyết tâm học để tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới. Do đó, em đã tìm ra hướng đi cho riêng mình, tìm cách học chuyên sâu về toán trong khi không có cơ hội được học trong ngôi trường mình yêu thích. Mỗi lần vấp ngã là một lần đem lại cơ hội nên em tiếp tục học và cố gắng. Ngay cả khi không được đi thi quốc tế, kiến thức em lĩnh hội được cũng không rơi đi đâu. Em còn được kết bạn với nhiều người có niềm đam mê giống mình”, Đăng nói.

Khi được hỏi về cảm xúc khi nghe kết quả và trao huy chương, Quý Đăng cho biết: “Được nhận Huy chương Vàng từ tay Thị trưởng thành phố Oslo, Na Uy tại tòa thị chính thành phố - nơi hàng năm trao giải Nobel Hòa bình là niềm vinh dự và kỷ niệm đáng nhớ nhất với em khi tham dự IMO 2022. Em tự hào khi cầm cờ Việt Nam sánh ngang với các cường quốc năm châu”.

GS.TS Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn Olympic Toán học quốc tế Việt Nam cho rằng, cú “sảy chân” khi vắng bóng trong đội tuyển dự thi Olympic Toán học quốc tế của Đăng năm ngoái là điều “rất đáng tiếc”. Nếu không, biết đâu Việt Nam có thể có 1 học sinh giành tới 3 Huy chương Vàng IMO trong lịch sử.

Tuy nhiên, theo thầy Vinh, sau lần đó, Quý Đăng dù có chút buồn nhưng không tỏ ra quá tiêu cực. Thay vào đó, em lập tức thể hiện quyết tâm năm sau thi lại. Và giờ đây, hai Huy chương Vàng ấn tượng của Quý Đăng ở sân chơi quốc tế, trong đó có chiếc Huy chương Vàng với số điểm tuyệt đối khiến nhiều người thán phục.

Việc Đăng giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm nay không quá bất ngờ vì em đã có quá trình dài để tự khẳng định mình. Dù có lúc buồn bã, căng thẳng, nhưng chàng trai trẻ vẫn tìm cách để vượt qua. Các thầy cô đều vui mừng vì sự cố gắng, tâm huyết, nỗ lực của Đăng trong thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. - Thầy Lê Công Lợi (Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ