Cụ ông 86 tuổi bị ong vò vẽ đốt tử vong

GD&TĐ - Bệnh nhân đã được người nhà đưa vào nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Qua kiểm tra, bác sĩ đã phát hiện trên người bệnh nhân có 30 mũi do ong đốt.

Bị ong vò vẽ tấn công, cụ ông 86 tuổi đã tử vong.
Bị ong vò vẽ tấn công, cụ ông 86 tuổi đã tử vong.

Chiều 28/7, ông Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đảng ủy xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận, một cụ ông gần 90 tuổi trú tại địa bàn xã vừa bị ong vò vẽ đốt tử vong. Hiện, người nhà đã làm hậu sự cho nạn nhân.

Nạn nhân là ông M.V.K (86 tuổi, trú tại thôn 6, xã Hương Long). Theo người nhà kể lại, khoảng 10h sáng 27/7, trong lúc ra vườn nhà thì ông K đã bị ong vò vẽ tấn công. Đây là tổ ong được gia đình nuôi trong vườn nhà.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã sơ cứu và đưa ông K. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê để cấp cứu.

Qua kiểm tra, trên người ông K có 30 vết do ong vò vẽ đốt. Đến chiều tối ngày 27/7, nạn nhân đã qua đời do bệnh tình chuyển biến xấu.

Theo chính quyền địa phương, năm năm 2020, trên địa bàn xã này cũng có 1 trường hợp tử vong do ong vò vẽ đốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Binh sĩ Ukraine bị thương tại mặt trận Zaporizhia.

Cuộc tấn công lớn tiếp theo

GD&TĐ - Từ Sumy đến Zaporozhye, sự tĩnh lặng của mùa đông hé lộ những nét chính của hai chiến dịch quy mô lớn tiềm năng định hình chiến sự.

Học sinh Trường Phổ thông DTNT THCS & THPT Đăk Glong tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NTCC

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người DTTS: Cơ hội thừa hưởng để phát triển

GD&TĐ - Theo đánh giá của nhiều nhà giáo, Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026 - 2035, định hướng đến năm 2045”(Đề án) sẽ tạo cơ hội cho học sinh dân tộc thiểu số, các trường dân tộc bán trú, nội trú được thừa hưởng nhiều giá trị để phát triển.