Cụ bà U70 đánh chết người tình do không chịu... rửa chân

GD&TĐ - Bực tức vì người tình không chịu rửa chân trước khi đi ngủ, bà Màu đã dùng cây đánh nhiều cái vào người nạn nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 21/8, tin từ VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với bà Sằm Thị Màu (60 tuổi, trú tại thôn Tam Thành, xã Ea Tam, huyện Krông Năng) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 7/7, ông Nông Văn Thương (62 tuổi, trú tại thôn Tam Liên, xã Ea Tam, huyện Krông Năng) đến nhà bà Màu ăn cơm, uống rượu.

Sau đó, ông Thương và bà Màu có quan hệ tình dục với nhau. Lúc này, ông Thương nói ở lại ngủ thì bà Màu kêu ông đi rửa chân.

Tuy nhiên, ông Thương không đồng ý nên hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, bà Màu lấy 1 con dao chém trúng chân ông Thương nên ông Thương bỏ đi.

Một lát sau, ông Thương quay lại thì giữa bà Màu và ông Thương tiếp tục mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Lúc này, ông Thương cầm đá đánh vào mặt bà Màu. Bị đánh, bà Màu nhặt 1 thanh củi đánh liên tiếp vào người ông Thương nên ông này bỏ đi.

Đến khoảng 9 giờ ngày 8/7, bà Màu đi xuống nhà hàng xóm để lấy điện thoại thì phát hiện ông Thương nằm trên đường. Sau đó, bà Màu lại đỡ ông Thương tựa vào gốc cà phê. Tuy nhiên, khi quay về, bà Màu phát hiện ông Thương đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.