Cụ bà 84 tuổi thuộc hộ nghèo ủng hộ tiền tiết kiệm cho chốt phòng chống dịch

GD&TĐ - Cụ Bùi Thị Năm (84 tuổi, Trà Huỳnh, Sông Trà, Hiệp Đức, Quảng Nam), gia đình thuộc hộ nghèo đang nuôi một người con bị khuyết tật nhưng vẫn mang số tiền dành dụm ít ỏi của mình để ủng hộ.

Theo cụ Bùi Thị Năm cho biết, bao nhiêu người bị bệnh, cụ thấy đau lòng lắm, cụ ngủ không được. Nguồn: VNN.
Theo cụ Bùi Thị Năm cho biết, bao nhiêu người bị bệnh, cụ thấy đau lòng lắm, cụ ngủ không được. Nguồn: VNN.
Gần một tuần nay, cứ mỗi buổi trưa trong khuôn viên Nhà văn hóa tổ dân phố 1-3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, từng hàng người là những lao động nghèo, sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội xếp hàng ngay ngắn để nhận những suất cơm miễn phí. Nguồn: SGGP.
Gần một tuần nay, cứ mỗi buổi trưa trong khuôn viên Nhà văn hóa tổ dân phố 1-3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, từng hàng người là những lao động nghèo, sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội xếp hàng ngay ngắn để nhận những suất cơm miễn phí. Nguồn: SGGP.
Nửa tháng qua, chị Tara (một người gốc Đà Lạt, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn gần 30 năm qua) cùng nhóm bạn của mình đã chung tay hỗ trợ hàng ngàn phần thuốc cơ bản đến tận nhà người dân có nhu cầu. Nguồn: TPO.
Nửa tháng qua, chị Tara (một người gốc Đà Lạt, sinh sống và làm việc tại Sài Gòn gần 30 năm qua) cùng nhóm bạn của mình đã chung tay hỗ trợ hàng ngàn phần thuốc cơ bản đến tận nhà người dân có nhu cầu. Nguồn: TPO.
Chương trình hỗ trợ tuyến đầu chống dịch của Hội quán các bà mẹ đã kết nối chị em mọi miền Tổ quốc, đồng hành cùng các y bác sĩ tại TP Hồ Chí Minh; đã có nhiều suất ăn, thiết bị, máy móc được gửi đến các bệnh viện. Nguồn: PLO.
Chương trình hỗ trợ tuyến đầu chống dịch của Hội quán các bà mẹ đã kết nối chị em mọi miền Tổ quốc, đồng hành cùng các y bác sĩ tại TP Hồ Chí Minh; đã có nhiều suất ăn, thiết bị, máy móc được gửi đến các bệnh viện. Nguồn: PLO. 
Sự giúp đỡ kịp thời của các chủ nhà trong thời điểm dịch bệnh khiến nhiều người thuê nhà, trong đó có nhiều bạn trẻ sinh viên cảm kích. Phan Minh (22 tuổi, Nam Định), sinh viên năm 4, cảm thấy may mắn khi được chủ nhà mua tặng đầy đủ nhu yếu phẩm, từ dầu ăn, mắm muối tới rau củ, thịt cá, trong thời gian anh và những bạn trẻ cùng thuê phòng mắc kẹt ở Hà Nội. Nguồn: Zing.
Sự giúp đỡ kịp thời của các chủ nhà trong thời điểm dịch bệnh khiến nhiều người thuê nhà, trong đó có nhiều bạn trẻ sinh viên cảm kích. Phan Minh (22 tuổi, Nam Định), sinh viên năm 4, cảm thấy may mắn khi được chủ nhà mua tặng đầy đủ nhu yếu phẩm, từ dầu ăn, mắm muối tới rau củ, thịt cá, trong thời gian anh và những bạn trẻ cùng thuê phòng mắc kẹt ở Hà Nội. Nguồn: Zing.
Những ngày qua, anh Trần Hoàng Vương cùng CLB xe bán tải Đà Nẵng chuẩn bị nước uống, thức ăn tiếp sức cho đoàn người chạy xe máy về quê. Khi gặp trường hợp vợ chồng anh Xồng Bá Xò quê ở xã miền núi Tam Hợp (Nghệ An) - bị thất nghiệp do dịch bệnh, con sinh được 10 ngày đã phải vượt hơn 1.000km từ Bình Dương về quê Nghệ An, nhóm đã hỗ trợ gia đình về quê an toàn. Sau đó anh Vương đã chuyển 20 triệu đến gia đình anh Xò để mua xe máy. Nguồn: VNN.
Những ngày qua, anh Trần Hoàng Vương cùng CLB xe bán tải Đà Nẵng chuẩn bị nước uống, thức ăn tiếp sức cho đoàn người chạy xe máy về quê. Khi gặp trường hợp vợ chồng anh Xồng Bá Xò quê ở xã miền núi Tam Hợp (Nghệ An) - bị thất nghiệp do dịch bệnh, con sinh được 10 ngày đã phải vượt hơn 1.000km từ Bình Dương về quê Nghệ An, nhóm đã hỗ trợ gia đình về quê an toàn. Sau đó anh Vương đã chuyển 20 triệu đến gia đình anh Xò để mua xe máy. Nguồn: VNN.
Những cô gái Sài thành gửi thực phẩm thuốc men cho người dân vùng cách ly, phong tỏa. Trong ảnh: Yến Nhung (26 tuổi, quận 4) gửi nhu yếu phẩm tại một khu cách ly ở TP. Thủ Đức. Nguồn: TPO.
Những cô gái Sài thành gửi thực phẩm thuốc men cho người dân vùng cách ly, phong tỏa. Trong ảnh: Yến Nhung (26 tuổi, quận 4) gửi nhu yếu phẩm tại một khu cách ly ở TP. Thủ Đức. Nguồn: TPO.
Nhiều năm nay, người dân ở ngõ 290 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đều biết chị Đỗ Thị Tâm (sinh năm 1984) có khu vườn trồng rau củ, trái cây trên sân thượng thường hái tặng hàng xóm ngày giãn cách. Nguồn: Zing.
Nhiều năm nay, người dân ở ngõ 290 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội) đều biết chị Đỗ Thị Tâm (sinh năm 1984) có khu vườn trồng rau củ, trái cây trên sân thượng thường hái tặng hàng xóm ngày giãn cách. Nguồn: Zing.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ