C.Ronaldo nhận tin 'sét đánh' từ Tây Ban Nha

GD&TĐ - C.Ronaldo có thể phải trở lại Tây Ban Nha trong vài ngày tới để hầu tòa.

C.Ronaldo có thể phải hầu tòa theo lệnh triệu tập của Cơ quan Thuế Tây Ban Nha.
C.Ronaldo có thể phải hầu tòa theo lệnh triệu tập của Cơ quan Thuế Tây Ban Nha.

Cristiano Ronaldo vừa tỏa sáng trong chiến thắng 2-0 của Al Nassr trước Al Khaleej khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Báo chí châu Âu nhận định cú sút xa "thần sầu" của Ronaldo ở trận này là bàn thắng đẹp nhất của anh kể từ khi chuyển đến Saudi Arabia thi đấu. Tờ Marca đã chia sẻ lại video về bàn thắng này với tiêu đề: "Bàn thắng đẹp nhất của Ronaldo kể từ khi anh đến Saudi Arabia...".

Ở tuổi 38, Ronaldo vẫn đang thi đấu vô cùng ấn tượng với 21 bàn sau 22 trận ra sân cho Al Nassr mùa này, qua đó duy trì vị trí dẫn đầu trong danh sách Vua phá lưới của giải đấu đồng thời giúp Al Nassr bám đuổi với Al Hilal của Neymar.

Dù vậy, chắc chắn cuộc vui CR7 sẽ bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Theo nhiều nguồn tin, C.Ronaldo và bạn gái của mình là Georgina Rodriguez sẽ phải trở lại Tây Ban Nha trong vài ngày tới để hầu tòa theo lệnh triệu tập của Cơ quan Thuế Tây Ban Nha.

Được biết, công ty dịch vụ cấy tóc của Ronaldo có tên Insparya thành lập vào năm 2019 tại Madrid phải đối mặt với những cáo buộc về tội trốn thuế từ năm 2019 cho tới năm 2021.

Luật thuế của Tây Ban Nha quy định như sau: "Các dịch vụ y tế, phòng ngừa và điều trị bệnh tật thường sẽ không phải trả tiền thuế VAT". Tuy nhiên, công ty của Ronaldo đã tận dụng điều này để lách luật khi cho rằng chứng rụng tóc cũng là một căn bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Đến với bài thơ hay: Mừng Phật Đản

GD&TĐ - Với thể thơ lục bát quen thuộc, bài thơ Mừng Phật Đản của tác giả Hồng Gai đã tạo nên một dòng chảy nhẹ nhàng, giàu nhạc tính, vừa mang chất thiền tĩnh tại, vừa chan chứa cảm xúc hướng thiện và tinh thần nhập thế của đạo Phật Việt Nam.

Sự khác biệt trong cách hiểu ngôn ngữ giữa người lớn và trẻ nhỏ có thể dẫn đến những hiểu lầm trong giao tiếp hằng ngày. Ảnh: ITN.

Những lời nói tưởng chừng vô hại của người lớn khiến trẻ tổn thương

GD&TĐ - Những lời nói tưởng chừng vô hại như “mời cho có”, “hứa cho vui” đã trở thành một phần quen thuộc trong giao tiếp của người lớn. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ tiếp nhận ngôn ngữ theo nghĩa trực tiếp, các phát ngôn này không đơn thuần là phép lịch sự, mà có thể dẫn đến hiểu lầm và tổn thương tâm lý.