Công bố hình ảnh nhà báo Nhật bị bắt cóc tại Syria

GD&TĐ - Năm 2015, một nhà báo Nhật đã bước vào Syria để đưa tin về đất nước đang bị chiến tranh tàn phá, nhưng anh đã bị nhóm Jabhat al-Nusra ở đây bắt cóc. Năm 2016, họ đã công bố bức ảnh chụp của anh với yêu cầu khoản tiền 10 triệu USD để đổi lấy mạng sống cho anh.  

Nhà báo Jumpei Yasuda
Nhà báo Jumpei Yasuda

Mạng lưới tin tức Nippon (NNN) của Nhật đã công bố video về nhà báo Jumpei Yasuda hôm qua (6/7). Trong đoạn video, nhà báo cho biết anh “vẫn ổn” và thể hiện hy vọng “sớm” về với gia đình. Anh cũng giục gia đình không “từ bỏ” hay “quên” anh.

Theo lời của nhà báo, đoạn video được ghi hình tháng 10/2017.

Hiện chưa rõ đoạn video này có kèm theo một khoản tiền chuộc khác hay không, nhưng người đưa video này cho NNN cho biết sức khỏe của Jumpei Yasuda gần đây đang suy giảm.

Nhà báo Nhật này bị các chiến binh thuộc nhóm Jabhat al-Nusra bắt cóc năm 2015 ngay sau khi anh qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria.

Anh đã tới Syria để đưa tin về cuộc nội chiến. Nhóm chiến binh kia đã lên tiếng đòi tiền chuộc và đe dọa sẽ giao anh cho IS trong trường hợp không được đáp ứng yêu cầu.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.