Công an triệu tập 2 thiếu niên đạp người đi xe máy ngã trước đầu xe tải

GD&TĐ - Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức (TPHCM) triệu tập 2 thiếu niên dùng chân đạp thanh niên 18 tuổi đi xe máy, ngã trước đầu xe tải, bị thương.

Hình ảnh từ camera hành trình thể hiện 2 thiếu niên đạp nam thanh niên ngã xuống đường. (Ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh từ camera hành trình thể hiện 2 thiếu niên đạp nam thanh niên ngã xuống đường. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 11/6, thông tin từ Công an phường Linh Đông, TP Thủ Đức, đơn vị đã triệu tập 2 thiếu niên 15 và 16 tuổi có hành vi đạp vào bánh xe máy khiến nam thanh niên 18 tuổi ngã trước đầu xe tải trên đường Phạm Văn Đồng.

Theo điều tra ban đầu, tối 5/6, nam thanh niên 18 tuổi, quê Thanh Hóa lái xe máy trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ cầu vượt Linh Xuân về quận Bình Thạnh.

Khi đến địa bàn phường Linh Đông, bất ngờ bị 2 thiếu niên ngồi trên xe máy vượt lên trước dùng chân đạp vào bánh xe trước khiến anh này mất thăng bằng, trượt ngã ra đường.

Camera hành trình ô tô ghi lại sự việc.

Lúc này, một xe tải chạy phía sau kịp phanh lại nên tránh được va chạm với nam thanh niên.

Anh này sau đó được đưa vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng bầm tím ở tay, chân và vùng mặt.

Tiếp nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Linh Đông điều tra, truy xét và mời 2 thiếu niên lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, 2 thiếu niên khai tối 5/6 có mượn xe máy đi chơi. Khi đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng, cả 2 cho rằng nam thanh niên tạt đầu xe của mình nên đã đuổi theo và yêu cầu dừng lại để nói chuyện.

Do nam thanh niên không dừng xe, khiến 2 thiếu niên bực tức tiếp tục đuổi theo rồi dùng chân đạp vào xe khiến nạn nhân ngã ra đường.

Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.