Công an Thừa Thiên - Huế hỗ trợ cụ bà đi lạc hơn 700km về nhà tại Lâm Đồng

GD&TĐ - Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) hỗ trợ cụ bà gần 90 tuổi đi lạc hơn 700km về nhà với gia đình tại tỉnh Lâm Đồng.

Công an huyện Phú Lộc đã đưa cụ bà đi lạc về trụ sở và mua cơm cho bà cụ. (Ảnh: CACC)
Công an huyện Phú Lộc đã đưa cụ bà đi lạc về trụ sở và mua cơm cho bà cụ. (Ảnh: CACC)

Ngày 28/8, thông tin từ Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, người thân của cụ bà Trần Thị H. (SN 1936, trú xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) vừa thông báo với Công an huyện, bà H. đã trở về nhà an toàn sau nhiều ngày đi lạc.

Trước đó, ngày 26/8, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc có một cụ bà đi lạc, Công an huyện Phú Lộc đã cử cán bộ tiếp nhận, chăm sóc và xác minh nhân thân của người này.

Sau xác minh, liên hệ với Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Phú Lộc làm rõ nhân thân, nơi ở của cụ bà này, tại thôn Suối Thông C2, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Đến 12h30 cùng ngày, Công an huyện Phú Lộc đã mua vé xe khách tuyến Huế - Lâm Đồng cho người này về lại nhà ở Lâm Đồng.

Công an huyện Phú Lộc mua vé xe khách hỗ trợ bà cụ về nhà tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Công an huyện Phú Lộc mua vé xe khách hỗ trợ bà cụ về nhà tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Gia đình bà H. gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.