Tối 14/5, Công an Hà Nội tiếp đón Buriram United trên sân nhà Hàng Đẫy ở Chung kết lượt đi Shopee Cup 2024/25 (Cúp C1 Đông Nam Á).
Hai đội nhập cuộc chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 5, cơ hội đã tới với đội chủ nhà. Alan và Quang Hải phối hợp đập nhả trước khi Quang Hải tung ra cú sút quyết định nhưng đáng tiếc, bóng đi quá hiền và không gây nguy hiểm cho đối thủ.
Ít phút sau, cơ hội tới với đội khách. Pansa Hemviboon có pha xâm nhập vòng cấm của Công an Hà Nội tuy nhiên cú sút của cầu thủ này thiếu chính xác và Nguyễn Filip đã bắt gọn trái bóng.
Tới phút thứ 18, tỷ số được mở cho đội chủ nhà. Bên cánh phải, Quang Hải thực hiện đường chuyền tốt cho Vitao. Số 8 sau đó căng ngang cực hay vào vòng cấm cho Leo Artur băng xuống dứt điểm cận thành đưa Công an Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0.
Tuy vậy, niềm vui ngắn chẳng tày gang với đội bóng Thủ đô. Đúng 10 phút sau khi bị thủng lưới, Buriram đã có được bàn thắng san bằng cách biệt. Từ tình huống phạt góc, Curtis Good bay người đánh đầu hiểm hóc khiến Nguyễn Filip bó tay. Tỉ số lúc này được cân bằng 1-1.
Tới phút thứ 34, đội chủ nhà tiếp tục tái lập thế dẫn bàn. Từ đường chuyền của Leo Artur, Alan nhận bóng rồi xử lý cực hay trước 3 cầu thủ Buriram trước khi tung ra cú sút cực hiểm bằng chân trái đưa Công an Hà Nội vượt lên dẫn 2-1.
Ngay đầu hiệp hai, Supachai có được cơ hội đối mặt với Nguyễn Filip. Tiền đạo Thái Lan tung ra cú sút cận thành nhưng thủ thành của Công an Hà Nội đã lao ra cản phá thành công.
Tới phút thứ 58, Leo Artur có đường chuyền thuận lợi cho Lê Văn Đô sút bóng ở tư thế vô cùng thoải mái. Đáng tiếc, số 88 bên phía Công an Hà Nội lại sút bóng đi vọt xà.
Khi mà trận đấu trôi dần về những phút cuối, Buriram bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút thứ 78. Đại diện của Thái Lan có pha phản công nhanh. Ở cú sút đầu tiên của cầu thủ đội khách, thủ môn Nguyễn Filip đã đổ người cản phá đúng hướng tuy nhiên ở cú đánh đầu sau đó, Zulj đã không cho thủ thành của câu lạc bộ Công an Hà Nội cơ hội cản phá.
Cuối trận, hai đội nỗ lực tấn công song không có bàn thắng nào được ghi thêm, qua đó chấp nhận rời sân với tỷ số hòa 2-2. Hai câu lạc bộ sẽ phải làm lại từ đầu ở trận chung kết lượt về diễn ra sau đây ít ngày trên đất Thái Lan.