‘Công an giả' lừa chạy án để chiếm đoạt số tiền lớn rồi trốn ra nước ngoài

GD&TĐ - Tự nhận mình là công an, Lưu Văn Hạnh (trú tại Vĩnh Phúc) đã lừa 127 triệu đồng của bị hại với lời hứa chạy án treo.

Lưu Văn Hạnh tại cơ quan công an.
Lưu Văn Hạnh tại cơ quan công an.

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Bình Xuyên vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Văn Hạnh (34 tuổi, trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, dù bản thân làm công nhân nhưng do bản tính thích thể hiện nên Hạnh tự giới thiệu với những người mới quen biết mình là cán bộ công an.

Do nghĩ Hạnh là cán bộ công an nên khoảng tháng 3/2022, ông L. trú tại thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên có con trai thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đã đến nhờ Hạnh xin cho con trai được hưởng án treo.

Do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên Hạnh đã yêu cầu ông L đưa cho mình tổng cộng 127 triệu đồng. Sau đó, Hạnh đã tiêu xài cá nhân hết toàn bộ số tiền trên.

Đến khi con của ông L. bị tòa tuyên án phạt tù thì ông Hạnh đòi tiền Hạnh nhiều lần nhưng Hạnh trốn tránh không trả.

Ông L. sau đó đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Công an xác định Hạnh đã bỏ trốn khỏi địa phương, xuất cảnh trái phép sang Myanmar.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa Lưu Văn Hạnh về nước để điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

4 giải pháp công nghệ giúp Vinschool đạt giải 'Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025'

4 giải pháp công nghệ giúp Vinschool đạt giải 'Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc 2025'

GD&TĐ - Nhờ triển khai chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng AI trong thiết kế chương trình, đánh giá giáo viên, kết nối thông tin và hỗ trợ tâm lý học đường, Vinschool đã trở thành hệ thống giáo dục duy nhất được vinh danh “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại giải thưởng Vietnam Digital Awards 2025 (VDA 2025) tổ chức ngày 8/10.

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen trong một cuộc họp báo tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ.

Người châu Âu phẫn nộ

GD&TĐ - Bất chấp những lời hứa hẹn, EU vẫn chưa thể cắt quan hệ với Moscow. Ngay cả Washington cũng không thể khiến năng lượng Nga biến mất khỏi EU.