Con trai cựu lãnh đạo Libya bị sát hại tại nhà riêng

GD&TĐ - Saif al-Islam, con trai cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã bị sát hại trong sân nhà riêng ở Libya trong một vụ ám sát có tổ chức hôm 3/2.

Saif al-Islam, con trai cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.
Saif al-Islam, con trai cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Theo nguồn tin thân cận với gia đình Gaddafi, al-Islam đã bị bắn chết bên ngoài nhà riêng. Có bốn kẻ tấn công và chúng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nguồn tin cho biết, ngay trước vụ tấn công, tất cả camera giám sát tại nhà của nhà Gaddafi đã bị vô hiệu hóa.

Lữ đoàn chiến đấu 444, trực thuộc Bộ Quốc phòng của Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya đóng tại Tripoli, cho biết, con trai cả của ông Gaddafi đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ vũ trang.

Được biết, Saif al-Islam dự định tranh cử tổng thống Libya, một quốc gia vẫn đang bị chia rẽ giữa các chính phủ đối lập và bị tàn phá bởi nội chiến gián đoạn kể từ khi cha ông bị giết trong một cuộc nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn hơn một thập kỷ trước.

Năm 2011, trong một cuộc phỏng vấn, Saif al-Islam đã lên án việc NATO ném bom Libya.

Ông lập luận rằng, phương Tây tìm cách kiểm soát các nguồn tài nguyên dầu khí của nước này, và cảnh báo rằng, bạo lực sẽ không kết thúc sau cái chết của cha ông.

“Mục tiêu của họ là kiểm soát Libya. Đó là mục tiêu. Và người dân Libya sẽ không cho phép họ làm điều đó, vì vậy cuộc chiến sẽ tiếp tục”, ông Saif al-Islam nói vào thời điểm đó.

Theo TASS, RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên.

Ra mắt Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên

GD&TĐ - Chiều 4/9, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ ra mắt và xuất quân của Câu lạc bộ bóng đá Hưng Yên tham gia giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027.

Học sinh Trường THCS Hùng Vương, phường Tràng Bom, TP Đồng Nai chuẩn bị đón năm học mới. Ảnh: Sở GD&ĐT TP Đồng Nai.

TP Đồng Nai sẵn sàng cho năm học mới

GD&TĐ - Năm học 2026 - 2027, TP Đồng Nai đặt mục tiêu hiện đại hóa trường lớp, đặc biệt tại 8 xã biên giới; đẩy mạnh hoạt động giáo dục STEM/STEAM...