Con trai buồn vì phải trưởng thành

GD&TĐ - Thấy đứa con trai 5 tuổi của mình ngồi khóc ở bậc cửa, Rossi tò mò hỏi:

Con trai buồn vì phải trưởng thành
Con trai buồn vì phải trưởng thành

- Có chuyện gì thế con yêu?

- Con... con đã học được cách thắt dây giày rồi! - con trai Rossi nức nở nói.

- Đó là một điều thật tuyệt vời! Chứng tỏ con trai của mẹ đã lớn rồi. - Rossi tò mò hỏi - Thế nhưng vì sao con lại khóc?

Cậu con trai thút thít đáp:

- Vì bây giờ con phải tự mình buộc dây giày trong suốt quãng đời còn lại.

- !?!

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lăng Hùng Vương trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Ảnh: Vietnam+.

Tản mạn: Hành trình về đất Tổ

GD&TĐ - Về với Đền Hùng là về với cội nguồn dân tộc, để tự hào về dòng máu Tiên rồng đang chảy trong huyết mạch của mỗi người dân Việt Nam!