Con tàu trĩu nặng tình cảm rẽ sóng đến Trường Sa

GD&TĐ - Sáng nay (23/4), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa – Trưởng đoàn công tác số 7 cùng đoàn công tác bắt đầu hành trình thăm và tặng quà quân, dân trên đảo Trường Sa, Nhà Dàn DK1.

Con tàu trĩu nặng tình cảm rẽ sóng đến Trường Sa
Con tàu trĩu nặng tình cảm rẽ sóng đến Trường Sa ảnh 1Con tàu trĩu nặng tình cảm rẽ sóng đến Trường Sa ảnh 2Con tàu trĩu nặng tình cảm rẽ sóng đến Trường Sa ảnh 3Con tàu trĩu nặng tình cảm rẽ sóng đến Trường Sa ảnh 4

Theo kế hoạch, điểm đến đầu tiên của đoàn là đảo Song Tử Tây (Đá Nam) tiếp đến là đảo Sinh Tồn, Len Đao, Đá Tây (A), Trường Sa, Nhà Dàn DK1 (Phúc Nguyên).

Đúng 7 giờ 55 tàu HQ 996 rời cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) mang theo tình cảm thân thương của đất liền đến với quân, dân nơi đảo xa.

Nguyễn Công Thành - sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương - tự hào khi lần đầu tiên được đến quần đảo Trường Sa và Nhà Dàn DK1. Thành tâm sự: “Em rất vui khi nhận được tin mình sẽ tham gia chuyến công tác này. Chuyến đi sẽ là dịp để sinh viên chúng em có thêm nhiều trải nghiệm và nhân lên tình yêu, tinh thần trách nhiệm với biển đảo.

Chuyến đi cũng sẽ giúp chúng em hiểu hơn về cuộc sống của quân dân trên đảo, về những người lính Hải quân vẫn đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió. Sau chuyến đi, em sẽ tuyên truyền cho các bạn sinh viên trong trường nhằm nâng cao ý thức bảo vệ biển đảo quê hương”.

Là giáo viên duy nhất của Đoàn công tác số 7, thầy Đỗ Thiện Tùng – Trường THPT Việt Hồng (Cần Thơ) - bộc bạch: “Niềm mơ ước đến với Trường Sa bấy lâu của tôi nay đã thành hiện thực. Với tôi đây chắc chắn sẽ mãi là chuyến đi ý nghĩa nhất trong đời. 

Điều quan trọng là sau chuyến đi này, tôi sẽ có thêm nhiều tư liệu, hình ảnh sinh động về cuộc sống của quân, dân trên đảo để giáo dục cho học sinh về biển đảo quê hương”.

Cũng giống như sinh viên Nguyễn Công Thành và thầy Đỗ Thiện Thanh Tùng, Phó Bí thư thành Đoàn TP Cần Thơ Trần Hải Long trải lòng: “Với tôi đến với Trường Sa không chỉ là niềm vinh dự mà còn là tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với biển đảo của Tổ quốc. 

Trước đây, tôi chỉ biết đến Trường Sa qua các kênh thông tin đại chúng. Nhưng chỉ trong ít ngày nữa thôi tôi sẽ được đặt chân đến đất đảo, một cảm giác vui sướng và tự hào đến khó tả. 

Tôi dự định sẽ quay phim, chụp ảnh thật nhiều về biển đảo, về cuộc sống của người dân và chiến sỹ hải quân. Đây sẽ là những hình ảnh sinh động nhất, chân thực nhất và sẽ là tư liệu quý để tôi tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên, các bạn học sinh, sinh viên về biển đảo quê hương”.

Trò chuyện với các thành viên trong đoàn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa - Trưởng đoàn công tác số 7 - chia sẻ: Đây là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa. Chuyến đi không chỉ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, giáo viên và học sinh, sinh viên về chủ quyền biển, đảo về tầm quan trọng của biển, đảo trong phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục với mỗi người về trách nhiệm đối với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Qua đó nhằm nhân lên niềm tin yêu của mỗi người đối với những người lính Hải quân đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ sự bình yên nơi đảo xa của Tổ quốc. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi cá nhân trong Đoàn nói riêng và người dân Việt Nam nói chung.

“Tôi hy vọng, chuyến đi sẽ là sự trải nghiệm thú vị cho các thành viên trong đoàn. Mong rằng, ngay trong và sau hành trình đến với quần đảo Trường Sa lần này, mỗi thành viên sẽ có những hành động và việc làm dù là nhỏ nhất để thể hiện tình cảm và tinh thần trách nhiệm của mình với biển đảo quê hương” – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ