Con rể sát hại mẹ vợ vì mâu thuẫn tiền bạc

GD&TĐ - Công an huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đã bắt giữ thành công đối tượng dùng dao sát hại mẹ vợ vì mâu thuẫn.

Đối tượng Hoàng Văn Hải.
Đối tượng Hoàng Văn Hải.

Ngày 8/10, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an huyện Bảo Lâm vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Hải (SN 2000, trú tại Nà Ca, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm) về hành vi Giết người.

Trước đó, vào hồi 19h ngày 5/10, tại xã Yên Thổ (huyện Bảo Lâm) xảy ra một vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Ma Thị Mỵ (SN 1976, trú tại xóm Bản Búng, xã Yên Thổ). Bà Mỵ bị chính con rể là Hoàng Văn Hải dùng dao đâm vào vùng bụng dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, Công an xã Yên Thổ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường bắt giữ được đối tượng Hải đồng thời thu giữ tang vật gây án.

Công an huyện Bảo Lâm cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai đối tượng và những người có liên quan.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu của vụ án được xác định do mâu thuẫn về việc đóng góp tiền nuôi con chung giữa Hải và con gái bà Mỵ là chị Lò Thị Trỉ (SN 2001).

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh khối lớp 12, Trường THPT Trần Phú (TPHCM) mong chờ một năm học đầy đổi mới, đột phá và phát triển. Ảnh: Thùy Linh.

Giáo dục vì hạnh phúc nhân dân

GD&TĐ - Tư tưởng "Dân là gốc" được khẳng định xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng là kim chỉ nam cho đổi mới giáo dục.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.