Con quỳ lạy bố mẹ sau 4 năm Tết không về

Đầu tuần này, một thanh niên người Trung Quốc đã bị bắt gặp quỳ lạy bố mẹ mình giữa nhà ga Sơn Đông. Câu chuyện thu hút được nhiều ý kiến bình luận khác nhau khi được đăng tải lên mạng.

Con quỳ lạy bố mẹ sau 4 năm Tết không về

Theo Sina, Trương Kim Lệ, 46 tuổi là một công nhân ở nhà máy thuốc tại Bắc Kinh. Công việc quá bận rộn khiến 4 năm nay anh không thể trở về thăm gia đình. Lệ phải trở lại Bắc Kinh hôm mùng Hai tết để kịp làm việc vào sáng mai.

tq: con quy lay bo me sau 4 nam tet khong ve hinh anh 1

Cha mẹ ngoài 80 tuổi đưa Lệ tới nhà ga Truy Bác, tỉnh Sơn Đông để tiễn con trai lên tàu trong tối 10.2. Quá cảm động trước tình cảm cha mẹ dành cho mình và tự nhận thấy mình không làm tròn chữ hiếu, Lệ đã quỳ lạy cha mẹ mình giữa sân ga đông đúc.

Câu chuyện này đã thu hút hơn 25.000 lượt bình luận trên trang Sina News và Weibo. Nhiều người tỏ ý không hài lòng trước hành động này của Lệ.

“Chàng trai trẻ! Bố mẹ anh không có thêm nhiều lần 4 năm nữa để chờ đợi thế này đâu”, một người bình luận. Số khác cho rằng quỳ lạy chỉ mang tính biểu tượng, quan trọng hơn là những hành động thiết thực. Nhiều người cảm thấy Lệ quá đáng trách vì Bắc Kinh và Truy Bác cách nhau không xa, vậy mà 4 năm trời anh bắt cha mẹ phải ăn Tết một mình.

Một số người nghi ngờ hành động của Lệ và cho rằng chỉ là màn kịch giữa chốn đông người. Tuy nhiên, số khác vẫn rất cảm động trước hành động của chàng trai xa quê. “Có gì sai trong việc thể hiện cảm xúc chốn đông người cơ chứ? Đừng đánh giá người khác chỉ qua một tấm hình”.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bỏ phiếu cùng cử tri Hạ Long

GD&TĐ - Sáng 15/3, ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại khu vực bỏ phiếu số 16 (phường Hạ Long).

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.