Con "khóc thét" gọi mẹ về người lạ trước cửa, khi biết danh tính ai cũng bật cười

Đúng là khổ thật sự đấy, muốn tạo được bất ngờ nhưng lại bị hiểu nhầm tai hại thế này đây!

Người lạ trước cửa nhà.
Người lạ trước cửa nhà.

Đang đi làm thì thấy con ở nhà nhắn tin:

- Mẹ ơi, có ông nào bịt kín mặt cứ đứng rình rình ở cổng ý. Xong đòi bọn con mở cửa. Con sợ quá.

Mình hốt hoảng gọi ngay điện về dặn:

- Con ở im trong nhà, nhất định không được mở cổng. Có gì thì hét to lên cho hàng xóm sang.

Sau đó mình gọi vội cho mẹ hỏi:

- Mẹ đâu rồi, mẹ về nhà ngay đi. Có trộm hay sao ý.

Thì nhận được câu trả lời:

- Tao đang đứng cửa đây này.

Thế thì chịu, vì đàn cháu thơ mà bà ngoại đóng quả ông già Noel nhìn kinh điển quá. Tí thì con xui các cháu gọi công an phường".

Người mẹ nhận được tin nhắn báo "tin dữ".

Hình tượng ông già Noel của bà ngoại đây.

Đây là câu chuyện vui của một bà mẹ chia sẻ trên mạng xã hội về hiểu nhầm nhỏ của các thành viên trong gia đình. Chỉ vì muốn mang đến bất ngờ cho các cháu mà bà ngoại đóng giả thành ông già Noel. Tuy nhiên, có lẽ quá trình hóa trang không thành công nên các cháu sợ hãi, tưởng bà là kẻ gian nên chẳng dám mở cửa.

Đúng là khi nhìn vào tấm hình, thấy được tạo hình của bà ngoại ai cũng thấy hốt hoảng thật. Nhất là cặp kính đen của bà, đứng ở cửa nhà ai mà chẳng sợ cơ chứ.

Tuy nhiên, dân mạng cũng không ngừng trầm trồ cảm thán vì sự sáng tạo của bà ngoại. Phải yêu thương các cháu lắm thì bà mới quyết tâm hóa trang được như vậy.

Theo thegioitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Hoàng Thị Thủy cùng học trò đọc Báo Giáo dục và Thời đại.

Truyền cảm hứng cho giáo dục vùng cao

GD&TĐ - Trong suốt 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã trở thành nguồn động lực quý báu, tiếp sức cho nhiều thầy cô nơi vùng cao, đồng thời vun đắp ước mơ cho các học sinh miền núi, giúp họ vững bước trên con đường học vấn và phát triển tương lai..