Cổ vũ quá nhiệt, cổ động viên mất... 1 ngón tay

GD&TĐ - ‘Cổ vũ quá cuồng nhiệt’ khiến một người hâm mộ đội bóng Ngoại hạng Anh West Ham… mất một ngón tay.

Rất đông cổ động viên West Ham theo chân đến Bỉ cổ vũ cho đội nhà.
Rất đông cổ động viên West Ham theo chân đến Bỉ cổ vũ cho đội nhà.

Sự cố xảy ra trong trận West Ham hòa chủ nhà Genk (Bỉ) 2-2 tại Europa League hôm 5/11 (giờ Hà Nội).

“Sự cố kinh hoàng xảy ra ở phút 82 khi Said Benrahma ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho West Ham”, tờ SunSport miêu tả: “Quá phấn khích với bàn thắng của đội nhà, cổ động viên này đã đập mạnh tay vào hàng rào kim loại và bị đứt lìa ngón tay”.

Benrahma nâng tỷ số lên 2-1 cho West Ham ở phút 82.

Benrahma nâng tỷ số lên 2-1 cho West Ham ở phút 82.

Nạn nhân ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, phải 10 phút sau đó phần ngón tay bị mất mới được nhân viên của sân Cristal nhặt và cho vào thùng đá lạnh bảo quản.

Nhân viên của Genk đang nhặt ngón tay đứt lìa của một cổ động viên West Ham.

Nhân viên của Genk đang nhặt ngón tay đứt lìa của một cổ động viên West Ham.

Chỉ vài phút sau sự cố kinh hoàng, chủ nhà Genk gỡ hòa 2-2 khi Tomas Soucek đánh đầu tung lưới thủ môn West Ham.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 của thầy trò chiến lược gia David Moyes. Họ đang có 10 điểm sau 4 trận, hơn 4 điểm so với đội xếp sau Dinamo Zagreb.

Thành tích này làm hài lòng cựu thuyền trưởng Man Utd, người sẽ chạm cột mốc 1000 trận cầm quân khi West Ham gặp Liverpool tại Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật tới.

West Ham hiện đang xếp thứ 4 giải quốc nội với 20 điểm, kém 2 điểm so với đội xếp thứ 2 Liverpool và 5 điểm so với đội đỉnh bảng Chelsea sau 10 vòng đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.