Cô giáo trẻ Lo Thị Bảo Vy: Nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên của người Ơ Đu

GD&TĐ - Ở tuổi 24, cô giáo Lo Thị Bảo Vy - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An) - trở thành đại biểu trẻ nhất trúng cử Quốc hội khóa XVI.

Cô giáo Lo Thị Bảo Vy - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài
Cô giáo Lo Thị Bảo Vy - giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Cô cũng là đại biểu người Ơ Đu đầu tiên - dân tộc rất ít người - có mặt trong Quốc hội Việt Nam.

Hành trình từ bản làng đến nghị trường của cô không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ vùng cao.

Bước chân từ bản làng, vươn tới nghị trường

Ơ Đu (theo tiếng Thái có nghĩa là thương lắm) là một trong 16 dân tộc rất ít người của Việt Nam, còn có tên gọi là Tày Hạt, thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me. Trước đây, người Ơ Đu phân bố chủ yếu ở các xã Hữu Khuông, Kim Đa (huyện Tương Dương cũ), Nghệ An. Từ năm 2006, để nhường đất xây dựng nhà máy thủy điện Bản Vẽ, người Ơ Đu được di dời, tái định cư tại bản Văng Môn, xã Nga My. Theo ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My dân tộc Ơ Đu hiện có khoảng 700 nhân khẩu, chủ yếu tập trung ở bản Văng Môn, một số ít sau kết hôn, sinh sống ở các xã khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ở tuổi 24, cô Lo Thị Bảo Vy là đại biểu trẻ nhất vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Nhớ lại thời điểm công bố danh sách ứng viên trúng cử, cô giáo trẻ chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động, vừa là niềm vui, niềm tự hào, xen lẫn lo lắng. Nhưng trên hết, tôi cảm nhận rất rõ trách nhiệm lớn lao mà cử tri đã tin tưởng giao phó cho mình”.

Đối với Vy, việc trở thành đại biểu Quốc hội không đơn thuần là thành quả cá nhân, mà còn là dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng dân tộc Ơ Đu - một cộng đồng dân tộc rất ít người ở Nghệ An nhưng có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời.

Cô giáo trẻ hiểu rằng, phía sau mình không chỉ là gia đình, bản làng, mà còn là niềm tin, kỳ vọng của rất nhiều người. Bảo Vy cho biết: “Trước đó, khi được địa phương giới thiệu để ứng cử đại biểu Quốc hội, cảm giác đầu tiên của tôi là lo lắng, hồi hộp. Lúc đó, tôi đã hỏi ý kiến của các bác, các chú, hỏi ý kiến của bố mẹ và luôn nhận được những lời động viên, khích lệ”.

Lo Thị Bảo Vy ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Nghệ An, gồm các xã vùng cao, biên giới phía Tây xứ Nghệ. Trong hành trình đến với các bản làng tiếp xúc cử tri, cô giáo trẻ có những trải nghiệm mới mẻ, khó quên. Có những chuyến đi gặp trời mưa, sương mù dày đặc, quãng đường di chuyển ở miền Tây xứ Nghệ như kéo dài hơn rất nhiều bởi đường đèo dốc, trơn trượt.

Nhưng chính trong những hoàn cảnh ấy, cô lại nhận được sự giúp đỡ rất chân thành từ bà con. “Khi đặt chân đến các điểm tiếp xúc, điều khiến tôi xúc động nhất không phải là sự đón tiếp, mà là ánh mắt của người dân - những ánh mắt chất chứa niềm tin, hy vọng. Sự chân thành, ấm áp của bà con đã xua tan mọi lo lắng ban đầu, tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực để mạnh mẽ bước tiếp mỗi ngày”, Bảo Vy chia sẻ.

co-giao-lo-thi-bao-vy-2.jpg
Ở tuổi 24, cô Lo Thị Bảo Vy là đại biểu Quốc hội trẻ nhất cả nước. Ảnh: Hồ Lài
co-giao-lo-thi-bao-vy-3.jpg
Từ một cô bé nghèo dân tộc rất ít người Ơ Đu, Bảo Vy đã nỗ lực hiện thực hóa ước mơ trở thành cô giáo. Ảnh: Hồ Lài
co-giao-lo-thi-bao-vy-4.jpg
Trở thành đại biểu Quốc hội, trong chương trình hành động của mình, Bảo Vy luôn dành sự trăn trở đối với sự phát triển giáo dục. Ảnh: Hồ Lài

Từ cô bé nghèo vùng cao nuôi ước mơ bục giảng

Lo Thị Bảo Vy sinh ra và lớn lên trong cộng đồng người Ơ Đu ở bản Văng Môn, xã Nga My, Nghệ An. Cuộc sống tuổi thơ của Bảo Vy và nhiều trẻ em vùng sâu, vùng xa gắn liền với những thiếu thốn cả về vật chất lẫn cơ hội học tập, phát triển.

Cô tâm sự, ở vùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận tài liệu học tập, các hoạt động ngoại khóa hay những cơ hội phát triển bản thân đều hạn chế hơn rất nhiều so với các bạn ở thành phố hay vùng thuận lợi. Có những thứ mà các bạn khác coi là bình thường, thì với cô lại là điều xa xỉ.

Động lực để cô bé Ơ Đu cố gắng vươn lên trong những ngày tháng ấy là từ gia đình. Bảo Vy kể, từ khi bắt đầu có nhận thức, cô đã thấy được sự khác biệt của gia đình mình với gia đình bác cả (anh trai bố). Bố mẹ làm nông nghiệp, sinh bốn người con nên cuộc sống luôn khó khăn, thiếu thốn.

Ở vùng cao, đất đai bằng phẳng hiếm hoi, dù bố mẹ chăm chỉ với những vạt rẫy ít ỏi trong rừng vẫn bữa đói, bữa no. Còn gia đình bác có công việc ở ủy ban xã, trạm y tế thì các con có điều kiện được học tập đầy đủ hơn.

Thế nhưng trong những ngày tháng gian khó ấy, bố mẹ vẫn quyết tâm cho chị em Bảo Vy đến trường đầy đủ. Cô chia sẻ, có thời điểm gia đình phải vay mượn khắp nơi để lo chi phí học tập cho các con. Lúc ấy bố cô chỉ nói: “Dù phải rút xương sườn cũng cho các con học hành đầy đủ”. Chính vì vậy, chị em cô luôn bảo ban nhau phải cố gắng học thật tốt để có thể thay đổi cuộc sống.

Là chị cả, Bảo Vy càng không cho phép mình được nản lòng, bỏ cuộc. “Có một lần khi còn nhỏ, bố tưởng tôi đã ngủ nên thầm thì nhắn nhủ con là con gái đầu, là lá cờ đầu của gia đình, con phải cố gắng để các em noi theo. Có lẽ đó là mong ước, kỳ vọng của bố mẹ mà sợ nói ra lại đặt gánh nặng cho con gái. Tôi lặng im ghi nhớ câu nói giản dị ấy, và mang nó đi theo trong suốt chặng đường trưởng thành”, Bảo Vy xúc động nói.

Từng bước một, bằng sự kiên trì và nỗ lực, Lo Thị Bảo Vy vào Trường THCS Dân tộc nội trú Tương Dương học tập, sau đó rời núi, tiếp tục xuống TP Vinh (cũ) học Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, cách xa nhà hơn 200km.

Cuộc sống nội trú cùng bạn bè, sự quan tâm của thầy cô, nhà trường đã giúp Bảo Vy có hành trang đáng giá cả về tri thức lẫn kỹ năng. Từ vườn ươm đó, cô bé Ơ Đu đã vượt qua những rào cản để bước vào Trường Đại học Vinh, ngành Sư phạm Tiểu học. Nối bước chị, hai người em gái sau cũng theo học cùng ngành sư phạm, còn em út hiện đang học tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Tốt nghiệp sư phạm ra trường, Lo Thị Bảo Vy cũng bước vào hành trình tự thân lập nghiệp như nhiều người trẻ khác. Cô quay về bản làng, xin dạy học hợp đồng tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nga My.

Nhưng ở khu vực vùng cao này đã đủ chỉ tiêu biên chế giáo viên tiểu học, Bảo Vy lại tìm cơ hội ở địa phương khác. Kết quả, cô giáo trẻ đã được tuyển dụng làm giáo viên tại Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai) - ngôi trường vùng bãi ngang ven biển xứ Nghệ, cách xa nhà hơn 200km.

Ước mơ trở thành cô giáo đã thành hiện thực, Bảo Vy tin rằng dù ở đâu, nếu kiên trì và nỗ lực thì đều có cách để vượt qua khó khăn, đủ tâm huyết và trách nhiệm cũng sẽ được ghi nhận thành quả. “Trong quá trình đó, tôi nhận được nhiều chính sách hỗ trợ, quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự tận tâm của thầy cô và sự động viên của cộng đồng. Tất cả đã tạo nên một nền tảng vững chắc, thôi thúc tôi làm tốt vai trò của một giáo viên, thương trò, yêu nghề và đóng góp trở lại cho cộng đồng”, cô giáo trải lòng.

Trong những năm qua, Bảo Vy đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện; vận động, kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô còn là Đại sứ Nhân ái của chương trình “Học cùng em”, chương trình hướng tới việc đồng hành, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

co-giao-lo-thi-bao-vy-5.jpg
Lo Thị Bảo Vy là người dân tộc Ơ Đu đầu tiên trở thành đại biểu Quốc hội. Ảnh: NVCC
co-giao-lo-thi-bao-vy-6.jpg
Bảo Vy (thứ hai từ trái sang) trở về thăm cô giáo cũ tại Trường Phổ thông Trung học Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài
co-giao-lo-thi-bao-vy-7.jpg
Cô giáo trẻ tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hướng về trường học vùng cao. Ảnh: NVCC

Người trẻ dám nghĩ, dám hành động

Từ một học sinh vùng cao, dân tộc thiểu số đến khi trở thành cô giáo dạy học, Lo Thị Bảo Vy có điều kiện trực tiếp chứng kiến những chuyển biến tích cực của giáo dục miền núi Nghệ An trong những năm qua.

Đó là hệ thống trường lớp từng bước được kiên cố hóa; nhiều chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số và học sinh vùng đặc biệt khó khăn được triển khai; tỷ lệ học sinh đến lớp và duy trì sĩ số có cải thiện đáng kể; đội ngũ giáo viên trẻ ngày càng tâm huyết với nghề.

Đồng thời, cô cũng thấu hiểu sâu sắc những khó khăn mà học sinh và đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa đã và đang phải đối mặt. Cơ sở vật chất tại một số điểm trường lẻ còn thiếu thốn, trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ. Khoảng cách giáo dục giữa vùng cao và vùng thuận lợi thể hiện rõ nhất ở cơ hội tiếp cận tri thức và khả năng phát triển toàn diện của học sinh. Đây cũng chính là trăn trở lớn nhất mà cô mang theo khi bước vào vai trò đại biểu Quốc hội.

Trong chương trình hành động của mình, Lo Thị Bảo Vy tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: Giáo dục, phát triển vùng dân tộc thiểu số và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách. “Theo tôi, giáo dục ở vùng khó không chỉ là chuyện dạy và học, mà còn gắn với việc giữ gìn bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng ý chí vươn lên. Tôi cũng mong tạo thêm cơ hội cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện học tập tốt hơn”, Bảo Vy chia sẻ.

“Từ trải nghiệm thực tế trong công việc và các hoạt động cộng đồng, tôi thấy rằng, giáo dục là con đường bền vững nhất để tạo ra sự thay đổi lâu dài cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể vươn lên bằng tri thức, nếu có ý chí và được tạo điều kiện phù hợp”, cô nói thêm.

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường giám sát việc triển khai các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia. Việc đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng sẽ giúp nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn.

Cô mong muốn mang đến nghị trường tiếng nói của người trẻ, đặc biệt là thanh niên vùng cao - những người luôn khát khao vươn lên nhưng còn nhiều rào cản. Đồng thời sẽ có nhiều ý kiến thiết thực phản ánh chân thực hơn đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và tiếng nói của nhân dân Nghệ An nói riêng đến nghị trường.

co-giao-lo-thi-bao-vy-8.jpg
Cô giáo Lo Thị Bảo Vy và các em học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An). Ảnh: NVCC
co-giao-lo-thi-bao-vy-9.jpg
Nữ đại biểu Quốc hội chia sẻ đến với nghề giáo vì tình yêu đối với các em học sinh. Ảnh: NVCC

Là một trong những ứng cử viên trẻ tuổi, Bảo Vy cho biết bản thân nhận được nhiều câu hỏi về áp lực khi tham gia ứng cử ở độ tuổi còn rất trẻ. Tuy nhiên, cô nhìn nhận đây không phải là áp lực mà là động lực để học hỏi và hoàn thiện bản thân. “Tuổi trẻ có thể là hạn chế về kinh nghiệm, nhưng lại là lợi thế về sự năng động, dám nghĩ dám làm và tinh thần học hỏi”, cô nói.

Nhìn lại hành trình từ một sinh viên mới ra trường đến đại biểu Quốc hội, Vy cho rằng điều lớn nhất mà cô nhận được chính là niềm tin của mọi người. Chính niềm tin ấy đã giúp cô trưởng thành nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

“Vì vậy, một trong những điều tôi đặc biệt chú trọng là duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Qua đó lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của người dân, đồng thời theo dõi việc giải quyết các kiến nghị để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bà con”, cô khẳng định.

Nữ đại biểu Quốc hội chia sẻ, công việc chính của mình là nghề giáo, cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng học sinh vùng khó, tiếp tục tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Lo Thị Bảo Vy cũng muốn nhắn gửi đến các bạn học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số: Đừng tự ti về hoàn cảnh của mình. Hãy kiên trì, tin vào bản thân và mạnh dạn bước ra khỏi những giới hạn. Mỗi người đều có một con đường riêng, và nếu đủ cố gắng, chúng ta hoàn toàn có thể tỏa sáng rực rỡ theo cách của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc chăm lo bữa ăn cho học sinh trong mùa ôn thi được Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Hoàng Su Phì đặc biệt quan tâm.

Giữ nhịp mùa thi từ những bữa cơm khuya

GD&TĐ - Không chỉ là nơi ăn, ở, ký túc xá các trường nội trú còn là không gian học tập đặc biệt, nơi học sinh sống cùng kỳ thi từ sáng sớm đến đêm khuya.