Cô giáo thắp sáng ước mơ tuổi học trò

GD&TĐ - Đó là cảm nghĩ chung của các thế hệ học sinh Trường THCS Lê Lợi (TP Hưng Yên) khi nhắc đến cô giáo Ngô Thị Thu Hương.

Cô Hương và các học trò của mình
Cô Hương và các học trò của mình

Tình yêu thương vô bờ bến

Cô giáo Ngô Thị Thu Hương sinh ra và lớn lên tại TP Hưng Yên - mảnh đất giàu truyền thống hiếu học. Ngay từ thời cắp sách tới trường, cô đã có niềm đam mê Văn học và từng đạt nhiều giải cao trong các kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn.

Bởi vậy, sau khi tốt nghiệp THPT cô thi vào khoa Ngữ văn Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên. Năm 2001, cô tốt nghiệp ra trường về giảng dạy tại Trường THCS Lê Lợi. Đến năm 2011 được điều động về Trường THCS Nguyễn Tất Thành. Sau đó, năm 2017, cô trở về Trường THCS Lê Lợi giảng dạy cho đến nay.

20 năm đứng trên bục giảng, vượt qua bao thăng trầm của cuộc sống, cô đã để lại những kỷ niệm sâu sắc, ngọt ngào với các em học sinh thân yêu. Đã có biết bao thế hệ học trò trưởng thành cùng với tình yêu thương và sự dìu dắt, dạy bảo của cô.

Cô Hương là người cởi mở, thân thiện với học trò. Gần gũi nhưng không dễ dãi, cô rất nghiêm túc trong công việc, nghiêm khắc khi giáo dục học sinh. Cô sẵn lòng chia sẻ buồn, vui với học sinh của mình, nhưng cũng nhắc nhở “đến nơi đến chốn” những bạn chưa ngoan, những việc làm chưa tốt và hướng dẫn, uốn nắn để học sinh thiện mình hơn.

Nhớ lại về cô giáo của mình, Phạm Nguyễn Tùng Chi - học sinh lớp 10 Anh 1 Trường THPT Chuyên Hưng Yên – bộc bạch, mỗi chúng tôi đều cảm nhận được, ẩn sâu sau những lời nhắc nhở nghiêm khắc của cô Hương là bầu nhiệt huyết với sự nghiệp trồng người, là tình yêu thương vô bờ bến cô dành cho các học trò của mình.

“Còn đối với những bạn có sự tiến bộ, cô rất vui và khen ngợi, động viên các bạn cố gắng phát huy. Cô không chỉ mang đến cho chúng tôi những chân trời tri thức, mà cô còn dạy dỗ chúng tôi điều hay lẽ phải, về đạo đức làm người, lý tưởng sống, nhân cách sống, những giá trị của Chân -Thiện- Mỹ...” - Phạm Nguyễn Tùng Chi bày tỏ.

Cô Hương là người thắp sáng ước mơ tuổi học trò
Cô Hương là người thắp sáng ước mơ tuổi học trò

20 năm cống hiến thầm lặng

Cô Hương cũng luôn là người luôn tiên phong trong các hoạt động và cùng các học sinh hưởng ứng nhiệt tình các phong trào, cuộc thi của thành phố, của tỉnh Hưng Yên và Trung ương tổ chức...”

20 năm giảng dạy gắn bó với nghề, cô Hương không ngừng phấn đấu vươn lên, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhìn bảng thành tích đáng nể của cô, ai ai cũng thán phục và ngưỡng mộ.

Nhiều năm liền cô giáo Hương đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy và nhận nhiều bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiều giấy khen của chủ tịch UBND thành phố Hưng Yên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên trao tặng.

20 năm thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp trồng người, cho đến bây giờ cô Hương vẫn không ngừng gieo những hạt mầm tri thức, ươm bao hạt giống tâm hồn. Và đáp lại tầm lòng nhân hậu tuyệt vời ấy là sự tri ân của các thế hệ học trò.

Rất nhiều câu chuyện cảm động, hạnh phúc về những chuyến đò qua sông như có những học sinh từ chưa chăm học, không thích học văn nhờ cô mà hiểu và yêu môn văn hơn, rồi hạnh phúc lắm khi những khóa các trò của cô ai cũng được đỗ vào ngôi trường mong muốn.

Những ước mơ của tuổi học trò được cô Hương thắp lên bằng ngọn lửa trong trái tim mình là hành trang vững chắc cho các thế hệ học sinh bước vào đời, trở thành công dân tốt và là người có ích cho xã hội...                                

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...