Cô giáo nấu cơm "chia lửa" chống dịch, thầy giáo "thay áo mới" khu cách ly

GD&TĐ - Dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày càng lan ra nhiều địa bàn. Trước không khí khẩn trương, tích cực tham gia chống dịch, các giáo viên Hà Tĩnh cũng đang nỗ lực, tình nguyện “chia lửa” với các lực lượng tuyến đầu…

Cô Lê Thị Minh Phương, hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Nài, TP Hà Tĩnh gửi quà đến khu cách ly tập trung.
Cô Lê Thị Minh Phương, hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Nài, TP Hà Tĩnh gửi quà đến khu cách ly tập trung.

“Chia lửa” tuyến đầu chống dịch

Những ngày qua, giáo viên TP Hà Tĩnh đã tình nguyện nấu hàng trăm suất cơm mỗi ngày để phát miễn phí… cho lực lượng chống dịch. Giáo viên một số trường còn xung phong trực tại điểm cách ly của trường cùng các lực lượng khác.

Cô Lê Thị Minh Phương, hiệu trưởng Trường tiểu học Đại Nài, TP Hà Tĩnh chia sẻ: “Dịch bệnh Covid-19 ở Hà Tĩnh phức tạp, lực lượng tuyến đầu đang căng mình “chiến đấu” thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi ăn uống. Là giáo viên chúng tôi cũng muốn góp sức mình trong cuộc chiến này. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi ủng hộ tiền, vật chất để gửi tuyến đầu”.

Cô Phương xúc động kể thêm: "Bắt tay vào thực hiện, nhiều người gửi ủng hộ kèm theo lời nhắn xúc động như “góp chút tấm lòng nhỏ” "mua giúp anh thùng sữa gửi các chú cắm chốt”. Có phụ huynh tận miền núi Hương Khê còn gửi gắm chuối, bầu bí xuống thành phố”.

Những suất cơm miễn phí mà cô Phương và đồng nghiệp tự nấu gửi đến các khu cách ly tập trung.
Những suất cơm miễn phí mà cô Phương và đồng nghiệp tự nấu gửi đến các khu cách ly tập trung.

Cô Ngân Quỳnh, giáo viên Trường tiểu học Đại Nài cũng chia sẻ: "Thời điểm giãn cách xã hội ở TP Hà Tĩnh, chúng tôi không thể ra khỏi nhà, nhưng thông qua các kênh truyền thông mà chúng tôi thấy được sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ, thế rồi sự thôi thúc tinh thần vùng lên. Chúng tôi mỗi người bỏ ra một ít tiền túi, kêu gọi từ bạn bè, người thân mua nước uống, sữa, bánh gửi đến các điểm cắm chốt".

Tại huyện Thạch Hà, những ngày qua, ngoài việc kêu gọi huy động cán bộ, giáo viên toàn huyện hỗ trợ hàng trăm triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch, hàng chục trường thành điểm cách ly tập trung, nhận người về từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam.

Ông Lê Văn Phương - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thạch Hà cho biết: Toàn huyện có hơn 700 cán bộ, giáo viên, nhân viên tự nguyện đăng ký tham gia các phần việc góp phần phòng, chống dịch. Tuy nhiên, theo nhu cầu thực tế hiện mới có 75 người làm nhiệm vụ hậu cần, nấu ăn tại các điểm cách ly”.

Cùng với các cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong trận chiến phòng chống dịch Covid-19, những ngày này, cán bộ giáo viên huyện Lộc Hà cũng đã vào cuộc bằng những hoạt động thiết thực.

Giáo viên luôn đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch.
Giáo viên luôn đồng hành cùng tuyến đầu chống dịch.

Bà Trần Thị Thuận - Chuyên viên Phòng GD&ĐT Lộc Hà cho biết: “Từ ngày 11/6 ngay khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, tôi đã được điều động tăng cường sang hỗ trợ phòng y tế huyện trong thời gian 2 tháng. Công việc chủ yếu là hỗ trợ cập nhật, thống kê số liệu nhưng cũng khá vất vả, dù vậy tôi cảm thấy hạnh phúc bởi đã góp phần nhỏ bé của mình chia sẻ khó khăn với lực lượng y tế trong những ngày gian khó này”.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, toàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã chung tay hỗ trợ quỹ phòng chống dịch Covid-19 trên 3 tỷ đồng. Ngành cũng đã huy động lực lượng hàng trăm giáo viên làm vệ sinh, dọn dẹp các trường từ mầm non đến THCS tại điểm cách ly tập trung.

Các giáo viên, học sinh cũng là lực lượng tích cực trong việc huy động tiền, quyên góp nhu yếu phẩm, nấu các suất ăn miễn phí cho lực lượng ở tuyến đầu và cùng tham gia hỗ trợ canh giữ các chốt, điểm cách ly tập trung

“Trong lúc cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch bệnh, các giáo viên Hà Tĩnh cũng đã góp sức, góp của để phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Họ làm bằng nhiều cách, việc làm thiết thực đã tạo nên một hình ảnh đẹp đối với nghề giáo, không chỉ nhiệm vụ đứng trên bục giảng mà còn làm tốt công tác an sinh xã hội” – ông Duy Ngọc, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, nói.

Thầy giáo “thay áo mới” trong khu cách ly

Nhận thấy bức tường trong lớp học mẫu giáo ở khu cách ly tập trung đã bị bong tróc, một thầy giáo dạy Mỹ thuật đã vẽ những bức hình đáng yêu khiến nhiều người thích thú.

Sau khi huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) ghi nhận trường hợp mắc Covid-19, thầy Lê Duy Lợi – Giáo viên dạy Mỹ thuật trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện (thị trấn Phố Châu) thuộc diện F1 phải đi cách ly y tế tại trường Mầm Non Sơn Trung.

Tại đây, thầy Lợi được cách ly cùng 4 người khác trong một căn phòng của trường mầm non ở tầng 2. Vốn là thầy giáo dạy vẽ, khi nhìn thấy những bức tường đã bị bong tróc, lại rảnh rỗi nên thầy Lợi gọi người thân gửi dụng cụ và sơn vào khu cách ly.

Dù đi cách ly tại khu tập trung nhưng thầy Lợi không để cho mình trở nên nhàm chán, mà vẽ nên những bức tranh đẹp, làm đẹp cho ngôi trường mầm non.
Dù đi cách ly tại khu tập trung nhưng thầy Lợi không để cho mình trở nên nhàm chán, mà vẽ nên những bức tranh đẹp, làm đẹp cho ngôi trường mầm non.

“Nhìn những bức tường cũ đã bị bong tróc, tôi muốn thay đổi nó, tạo ra không khí vui tươi cho phòng học của trẻ. Đặc biệt, ở đây không có gì làm, vẽ để giết thời gian", thầy Lợi chia sẻ.

Những ngày tại khu cách ly, rảnh lúc nào thầy vẽ lúc đó. Nhiều người trong khu cách ly thấy vậy cũng đến để hỗ trợ thầy Lợi làm để giải tỏa bớt căng thẳng, lo lắng khi mình là những người thuộc diện F1 của các ca mắc Covid-19.

Nơi cách ly là trường học bậc mầm non, nên thầy Lợi vẽ các chủ đề liên quan đến hoạt động ăn, ngủ của trẻ. Sau khi những bức hình trên tường hoàn thành, thầy Lợi đăng lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều người.

“Một số người đến cũng hỗ trợ tôi vẽ, thật ra vẽ để giảm bớt thời gian rảnh rỗi trong khu cách ly, vừa tạo ra điều tích cực ở đây. Tôi cũng rất vui khi đăng những bức hình mình vẽ lên mạng xã hội lại được nhiều người ủng hộ như vậy. Hiện tại tôi đã gần hoàn thành 4 bức tường vẽ”, thầy Lợi nói.

Bức tường đồ họa trong khu cách ly tập trung.
Bức tường đồ họa trong khu cách ly tập trung.

Thầy Lợi chia sẻ, vẽ tranh vừa là nghề, vừa là đam mê. 14 năm dạy Mỹ thuật, cũng từng vẽ nhiều nơi, tham gia nhiều hoạt động trong tổ chức đoàn, đội, nhưng đây là lần đầu tiên thực hiện đam mê ở một khu cách ly mà để lại nhiều kỷ niệm như vậy

“Ở khu cách ly cũng lo sợ, căng thẳng khi dịch đang phức tạp. Vẽ những bức hình này để tạo cảm giác thoải mái, quên đi nỗi lo sợ về dịch bệnh. Mong rằng khi cô và trẻ đến trường trong năm học mới sẽ thấy vui vẻ, yêu thích những bức họa này", thầy Lợi nói.

Ông Nguyễn Trường Giang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chia sẻ, trong thời gian thực hiện cách ly, thầy Lợi đã vẽ những bức tranh trong trường mầm non để thay đổi diện mạo, làm đẹp cho lớp học là điều rất tốt. Cũng khiến những ngày cách ly không bị nhàm chán mà lại giúp ích cho trường, lớp đẹp hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.