Cô giáo mầm non sáng tác nhạc tặng trò nhân lễ ra trường

GD&TĐ - Khi sắp chia tay các bé vào lớp 1, cô giáo mầm non Nguyễn Thương Thương đã xúc cảm sáng tác ca khúc “Con mãi không quên”, tặng học trò dịp lễ ra trường.

Cô Thương đàn và hát cùng học trò trong dịp hội giảng tại Trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang)
Cô Thương đàn và hát cùng học trò trong dịp hội giảng tại Trường mầm non Hoa Hồng, thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang)

Trở thành  giáo viên mầm non, cô Nguyễn Thương Thương (SN 1988, giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) luôn chiều chuộng học trò như những đứa con của mình.

Khi biết các con thích được cô giáo ngồi đàn cho cả lớp hát, đặc biệt là những bài hát mới, cô Thương đã chủ động sáng tác những bài hát ngắn theo từng chủ đề phù hợp lứa tuổi và khả năng của các con, để các con vừa học tập vừa múa hát.

Về bài hát “Con mãi không quên”  cô Thương cho biết: "Năm học trước, khi các con sắp chia tay trường mầm non để vào lớp 1, tôi giật mình khi thấy thời gian qua nhanh quá, cảm xúc buồn khó tả.

Đặt vị trí bản thân mình trở về là một đứa trẻ 5-6 tuổi, sắp phải xa vòng tay cô giáo, chăm từng bữa ăn, giấc ngủ, việc vệ sinh, cho đến học hành, vui chơi… tôi như sống lại những năm tháng giống như các con hiện giờ.

Bé Đào Kiến Trúc học trò cũ của cô Thương trình bày tác phẩm dự thi sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường.
Bé Đào Kiến Trúc học trò cũ của cô Thương trình bày tác phẩm dự thi sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường.

Tình cảm của trẻ con thì ngây thơ, lời nói cũng đơn sơ, không biết thể hiện gì ngoài việc ôm, hôn lên má, con yêu cô, con nhớ cô…nhưng đó là những tình cảm khó quên nhất. Tôi đã sử dụng tất cả những nội dung và cảm xúc đó để làm chất liệu viết nên bài hát “Con mãi không quên”, như thay lời các con gửi đến các cô giáo lòng yêu thương và khắc ghi công ơn dạy dỗ, chăm sóc".

Cô Thương cho biết khi cô hát xong bài hát này, nhìn thấy những đôi mắt ngây thơ ngân ngấn nước, những ánh nhìn âu yếm yêu thương, những cái ôm và thỏ thẻ…“con yêu cô, con không muốn xa cô cô rất xúc động.

Cô Thương chụp ảnh lưu niệm cùng trò nhân dịp lễ ra lớp 1.
Cô Thương chụp ảnh lưu niệm cùng trò nhân dịp lễ ra lớp 1.

“Bấy nhiêu thôi, tôi đủ biết rằng ca khúc của tôi đã lan toả cảm xúc yêu thương đến các con, tình yêu thương của tôi cũng được các con cảm nhận và hồi đáp, đó là hạnh phúc lớn lao  của người làm nghề giáo”, cô Thương tâm sự.

Bên cạnh công tác chăm dạy trẻ ở trường mầm non, cô Thương còn phụ trách mảng văn nghệ phong trào, các lễ hội và cuộc thi của trường.

Với cô, Cuộc thi  sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường rất ý nghĩa, qua đó thầy trò được thể hiện tình cảm của mình đối với thầy cô giáo, thông qua tác phẩm âm nhạc. Cô tin chắc rằng sau cuộc thi, ngành giáo dục sẽ có thêm thật nhiều ca khúc hay, ý nghĩa về thầy cô và mái trường.

“Thầy cô và mái trường” là một đề tài rất ý nghĩa và đong đầy cảm xúc đối với bản thân tôi, bởi thế khi nhận được công văn phát động về “Cuộc thi sáng tác ca khúc về thầy cô và mái trường” do Bộ GD&ĐT phối hợp cùng Báo GD&TĐ tổ chức, tôi quyết định tham gia ngay.

Cô Thương kể  từ thời điểm nộp tác phẩm dự thi xong, cô bắt đầu có tâm trạng hồi hộp chờ đợi. Không phải chờ đợi xem tác phẩm của mình có đạt giải hay không, vì bản thân cô biết mình còn thiếu kinh nghiệm nhiều trong sáng tác. 

Ngoài công tác giảng dạy và tham gia hoạt động phong trào tại trường, cô còn là hội viên Hội Nhạc sĩ Tiền Giang.
Ngoài công tác giảng dạy và tham gia hoạt động phong trào tại trường, cô còn là hội viên Hội Nhạc sĩ Tiền Giang.

Điều mà cô trông đợi nhất là được thưởng thức các tác phẩm của các thầy cô, cô chú, anh chị ở khắp mọi miền đất nước cùng tham gia cuộc thi này, bên cạnh đó cũng là cơ hội để cô được trau dồi học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn.

"Sau khi được nghe các tác phẩm dự thi đăng tải trên Báo điện tử GD&TĐ, tôi cảm nhận được rất nhiều giai điệu tuyệt vời, nhắm mắt lắng nghe nhạc là nhìn thấy được những bức tranh thật đẹp chứa đầy màu sắc, những ký ức đẹp về mái trường, những tình cảm thầy - trò cao quý thiêng liêng đầy kỷ niệm,… mà các tác giả đã vẽ nên bằng âm nhạc.

 Nếu may mắn đạt giải trong cuộc thi, đó là một niềm vinh dự và bất ngờ rất lớn đối với bản thân tôi", cô Thương chia sẻ.

Cho dù đạt giải hay không đạt giải trong cuộc thi lần này, cô Thương cho biết vẫn sẽ tiếp tục sáng tác nhạc, đặc biệt là những bài hát thiếu nhi dành cho học trò thân thương của mình, nhờ âm nhạc để truyền đến các bé những giá trị nhân văn trong cuộc sống, quê hương đất nước, gia đình, thầy cô, mái trường,…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...