Cô giáo mầm non lớn lên từ những vòng tay cưu mang

GD&TĐ - Mồ côi cha, mẹ đi biệt tích từ bé nhưng nhờ nghị lực và những vòng tay cưu mang, Y Tân đã vượt qua chông chênh để trở thành cô giáo mầm non.

Thời gian rảnh rỗi, Y Tân về Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum hỗ trợ các em nhỏ bất hạnh như mình.
Thời gian rảnh rỗi, Y Tân về Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum hỗ trợ các em nhỏ bất hạnh như mình.

Tình thương nhen lên nghị lực

Sinh năm 2003, Y Tân, cô gái người Ca Dong ở thôn Đăk Lâng (xã Măng Bút, Quảng Ngãi) lớn lên giữa núi rừng và những mùa nắng mưa nối dài. Những năm tháng còn nhỏ, em theo cha mẹ lên nương, chiều về rong chơi cùng lũ bạn, tưởng như tuổi thơ sẽ yên ả trôi qua.

Nhưng năm lên sáu, biến cố ập đến khi cha không còn, gia đình mất đi điểm tựa lớn nhất. Chưa kịp nguôi nỗi đau, mấy ngày sau, mẹ bỏ đi biệt tăm, để lại Y Tân và em gái Y Tin (SN 2005) bơ vơ giữa núi rừng.

Bà ngoại Y Neng đón hai chị em về chăm sóc. Bà già yếu, chẳng làm được gì nhiều, mấy bà cháu rau cháo nuôi nhau qua ngày. Nhiều buổi chiều, hai chị em đi hái rau rừng, bẻ măng đem bán lấy vài nghìn mua gạo.

Thế nhưng, sức bà ngày càng yếu, việc chăm sóc hai cháu ngày một khó khăn. Cuối cùng, bà đưa các cháu đến Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum (Đăk Cấm, Quảng Ngãi), gửi gắm hy vọng các cháu được chăm lo đầy đủ và có điều kiện đến trường.

“Để các cháu rời xa gia đình, đến nơi chẳng quen ai, mình thương lắm. Nhưng nghèo quá, cho các cháu vào trung tâm, tương lai mới tươi sáng được”, bà Y Neng nghẹn ngào.

Hay tin sắp phải rời xa bà ngoại và ngôi nhà quen thuộc, Y Tân khóc suốt mấy ngày. Khi ấy, em còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi dằn vặt của bà, chỉ thấy trống rỗng và sợ hãi.

Những đêm đầu ở trung tâm, nhớ nhà, nhớ bà, cô bé không ngủ được, nước mắt cứ trào ra. Có lúc em nghĩ đến việc trốn về làng để được hít mùi khói bếp, ăn bữa cơm đạm bạc và được trở lại với tất cả những gì thân thuộc.

Trong những ngày cô đơn ấy, cô Y Liên - nhân viên chăm sóc tại trung tâm trở thành điểm tựa tinh thần của Y Tân. Cô kiên nhẫn dạy em từng điều nhỏ nhất: Tự sắp xếp chăn màn, giữ gìn vệ sinh, học cách chia sẻ và giúp đỡ bạn bè. Tình thương của cô như ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn cô bé Ca Dong bé nhỏ. Dần dần, Y Tân xem cô như người mẹ thứ hai mà mình may mắn có được.

Dưới sự dìu dắt của cô Y Liên và quan tâm của trung tâm, Y Tân duy trì được học lực khá suốt những năm tiểu học, trung học và thi đậu vào ngành Sư phạm Mầm non, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Những ngày học tập, thực hành ở trường với em là khoảng thời gian nhẹ nhàng, yên bình nhất kể từ khi rời gia đình.

Trở về để nâng bước những đứa trẻ mồ côi

z7287534940014-07f043115dc4137915bf978f1a88b2cd.jpg
Y Tân tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Thế nhưng, năm 2024, cuộc sống lại một lần nữa thử thách Y Tân. Cô Y Liên – người mẹ thứ hai của em qua đời vì bệnh nan y. “Bầu trời như sụp xuống”, đó là cách Y Tân kể lại những ngày đen tối nhất của đời mình. Cũng thời điểm đó, em gái Y Tin quyết định rời trung tâm. Trong thoáng chốc, Y Tân lại quay về với cảm giác mất mát, trống trải của ngày năm sáu tuổi.

“Nhiều đêm em khóc, không biết mình cố gắng để làm gì, vì dường như những người thân nhất cứ lần lượt rời xa em”, Y Tân kể.

Nhưng rồi, mỗi khi nhớ lời dặn của cô Y Liên và bà ngoại “con phải học cho đến nơi đến chốn, để sau này không còn khổ”, Y Tân lại gượng dậy. Em tiếp tục học, tiếp tục hoàn thành các học phần, kiên trì bước từng bước qua những ngày u tối nhất.

Tháng 10/2025, Y Tân chính thức tốt nghiệp và được tuyển dụng vào Trường Mầm non Mickey (phường Kon Tum) với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Nhận quyết định, em đã khóc. Không phải vì mệt mỏi, mà vì sau bao năm chênh vênh, em có thể tự đứng vững, có nghề nghiệp ổn định, một tương lai rõ ràng phía trước.

Dù đã ra ngoài làm việc, Y Tân vẫn thường xuyên quay về trung tâm, nơi cưu mang em suốt những năm tháng dài. Ngoài giờ dạy, hễ có thời gian rảnh, em lại đến kèm cặp, hướng dẫn học tập cho các em nhỏ.

“Em muốn các em ở đây có thêm chỗ dựa, không phải trải qua những ngày thiếu thốn, chông chênh như em từng trải qua. Chỉ cần có người quan tâm, các em sẽ mạnh mẽ hơn”, Y Tân chia sẻ.

Ông Lâm Quốc Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum, cho biết, Y Tân là một trong những trẻ mồ côi có ý chí vươn lên rõ rệt nhất tại trung tâm.

“Y Tân thiếu thốn đủ đường, nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Em là tấm gương tiêu biểu để nhiều trẻ khác học tập và noi theo”, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tàu ngầm chiến lược mang và phóng ngư lôi Poseidon của Nga.

Sự ám ảnh mang tên Poseidon

GD&TĐ - Trong những vũ khí Hải quân của Nga, liên minh quân sự NATO ám ảnh nhất là Poseidon - loại vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Cô Nguyễn Minh Hồng trong giờ lên lớp tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thành Vinh, Nghệ An).

Lớp học hạnh phúc bắt đầu từ trái tim người thầy

GD&TĐ - Say mê với con đường sư phạm đã lựa chọn, suốt gần 30 năm nghề giáo, cô Nguyễn Minh Hồng - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thành Vinh, Nghệ An) luôn trau dồi chuyên môn, sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học.

Hình ảnh vi phạm giao thông của phụ huynh khi đưa đón con đến trường. Ảnh: cand.com.vn

Đừng nêu gương xấu

GD&TĐ - Mỗi ngày đến trường, tôi đều gặp những cảnh cha mẹ đưa, đón con cùng nhiều câu chuyện đáng phải suy ngẫm.