Cô giáo bị chồng cũ sát hại khi trên đường đến trường

GD&TĐ - Cô giáo ở huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) trên đường vào trường dạy học bị chồng cũ sát hại bằng nhiều nhát dao trên cơ thể.

Đinh Tóc tại cơ quan công an sau khi sát hại vợ cũ.
Đinh Tóc tại cơ quan công an sau khi sát hại vợ cũ.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Tóc (SN 1991, trú tại làng Lợt, xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) để điều tra hành vi Giết người.

Đinh Tóc là nghi phạm sát hại vợ cũ – là cô giáo Đinh Thị M. (SN 1991, giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krong, huyện Kbang).

Trước đó, Báo GD&TĐ đã đưa tin, vào sáng cùng ngày, một người dân phát hiện cô M. tử vong trên tuyến đường liên xã Sơn Lang đi Krong thuộc địa phận xã Sơn Lang (huyện Kbang).

Trên thi thể cô giáo M. có nhiều vết thương ở vùng đầu và ngực. Cách đó vài mét là chiếc xe máy của cô M. đổ bên vệ đường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một con dao tự chế.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định cô giáo Đinh Thị M. bị sát hại. Nghi phạm nhanh chóng được khoanh vùng, đặc biệt là Đinh Tóc – chồng cũ của nạn nhân.

Đến khoảng 14h35 phút cùng ngày, sau khi được lực lượng công an vận động, Đinh Tóc đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Tại đây, Đinh Tóc khai nhận do mâu thuẫn sau ly hôn đã ra tay sát hại vợ cũ khi cô đang trên đường đến trường dạy học.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rừng nguyên sinh tại xã Nà Hẩu.

Lời thề giữa đại ngàn

GD&TĐ - Theo quan niệm của người Mông ở xã Nà Hẩu (Văn Yên, Yên Bái) rừng là nguồn sống, mái nhà che chở và chỗ dựa tinh thần của cộng đồng.

Nhà báo Ngọc Đinh (Đinh Bích Ngọc) chia sẻ với sinh viên Khoa Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao về nghề báo. Ảnh: NVCC

Thử thách đầu đời với sinh viên báo chí

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều cơ quan báo chí sáp nhập, tinh giản nhưng sinh viên ngành báo chí - truyền thông không nản lòng, vẫn yêu và mong ước trở thành nhà báo trong tương lai.