Cô giáo 8 lần hiến máu tình nguyện

GD&TĐ - Có một cô giáo đã 8 lần tham gia hiến máu tình nguyện, được nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nhân đạo của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

 Cô giáo 8 lần hiến máu tình nguyện

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với cô giáo Tạ Thị Loan – giáo viên trường THCS Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội) - ngay sau khi cô tham gia hiến máu lần thứ 8.

Xin chào cô giáo Loan! Sau khi cho máu cô có mệt không ạ?

Cảm ơn chị, tôi cảm thấy sức khỏe bình thường, trong lòng thấy rất vui nữa.

Cô giáo có suy nghĩ thế nào về việc hiến máu tình nguyện?

Nhiều người cho rằng hiến máu làm cho sức khỏe giảm sút nên không tham gia, nhưng tôi lại quan niệm: Nếu mình có sức khỏe tốt, không bệnh tật thì mới được chọn để lấy máu, nên thấy đây là điều mừng cho bản thân. Sau khi hiến được máu, tôi cứ nghĩ những giọt máu ấy sẽ cứu được một người, đó là niềm vui. Khi hình dung những giọt máu của mình được chảy trong cơ thể của người khác thì đấy chính là niềm hạnh phúc. Thế nên tôi năm nào cũng tham gia hiến máu tình nguyện.

Được biết đây không phải là lần đầu cô giáo tham gia hiến máu. Cô có thể cho biết đã hiến máu bao nhiêu lần rồi ạ?

Với suy nghĩ trên, tôi bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2008, đến nay đã 8 lần hiến máu, lần nào cũng đủ tiêu chuẩn cho máu.

 

Cô giáo tham gia tự nguyện hay vì chỉ tiêu của đơn vị ạ?

Tôi tự nguyện tham gia. Tôi cũng thường động viên mọi người tham gia hiến máu. Vì thế ở trường tôi, các thầy cô giáo đều nhiệt tình tham gia và năm nào cũng vượt chỉ tiêu giao.

Tôi thấy đồng nghiệp “bật mí” rằng cô giáo đã được nhiều giấy khen về thành tích hiến máu cứu người, được tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vì sự nghiệp nhân đạo. Cô có thể chia sẻ thêm cho mọi người về việc này được không ạ?

Tôi rất tự hào và giáo dục các con tôi luôn làm việc thiện. Ngoài việc tham gia giảng dạy ở trường, tôi còn là thành viên của Hội Chữ thập đỏ xã Đức Thượng và thường vận động mọi người tham gia hiến máu.

Được biết cô giáo đã vận động được rất nhiều người cùng tham gia hiến máu tình nguyện. Cô có thể cho biết thêm về điều này?

Hiện nay, nhiều người chưa hiểu hết về sức khỏe sau khi hiến máu. Có người đã nói với tôi rằng “Bị đứt tay 1 chút máu chảy ra đã thấy choáng, thế thì hiến máu người ta lấy 300 ml còn gì là người nữa”. Tôi phải giải thích cho họ rằng: Bản thân tôi đã nhiều lần tham gia hiến máu. Khi vừa lấy máu xong bao giờ cũng có chế độ ăn nhẹ, nghỉ ngơi tại chỗ để lại sức. Vài hôm sau tôi thấy ăn khỏe hơn, sức khỏe tốt lên.

Hơn nữa hiến máu là cứu người. Thử đặt mình vào trường hợp có người nhà cần máu mới thấy giá trị của những giọt máu cho đi và niềm mong mỏi của người nhà bệnh nhân được truyền máu. Thế là có thêm nhiều người tham gia, và họ không chỉ tham gia 1 lần. Tôi thấy vui vì đã làm được việc tốt, và vận động được nhiều người cùng làm việc tốt.

Xin chúc cô giáo sức khỏe và ngày càng thành công trong cuộc sống, tiếp tục làm nhiều việc thiện hơn nữa!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ em thường học các chuẩn mực và đặc điểm tính cách từ cha mẹ. (Ảnh: ITN).

Dạy con hiểu giá trị của gia đình

GD&TĐ - Nhiều bậc cha mẹ thấm nhuần giá trị tốt đẹp của gia đình vào con cái để giúp con phát triển thành những công dân tốt, có trách nhiệm.