‘Cô gái người sói’ nổi tiếng 10 năm trước khoe hạnh phúc bên bạn trai

‘Cô gái người sói’ nổi tiếng 10 năm trước khoe hạnh phúc bên bạn trai

Năm 2010, Supatra Sasuphan (sinh năm 1999, đến từ Bangkok, Thái Lan) nổi tiếng trên toàn thế giới khi được Tổ chức Kỷ lục Guinness trao danh hiệu “cô bé lông rậm nhất thế giới” (guinness world records hairiest teenage girl).

9X mắc hội chứng Ambras - bệnh da bẩm sinh hiếm gặp - gây ra sự phát triển lông quá mức trên cơ thể, trừ lòng bàn tay, lòng bàn chân và niêm mạc.

Tình trạng này hiếm gặp đến mức chỉ có 50 trường hợp được ghi nhận trên toàn thế giới kể từ thời Trung cổ. Sau 10 năm, cô bé ngày nào đã 21 tuổi và vẫn thu hút sự quan tâm của truyền thông, cũng như cộng đồng mạng.

Supatra xuất hiện trong phóng sự của công ty truyền thông Barcroft Media cách đây 10 năm. Ảnh: Barcroft Media.

Hạnh phúc bên tình mới

Ngày 8/3 vừa qua, Supatra Sasuphan cập nhật trên trang cá nhân ảnh chụp bên bạn trai và chia sẻ: “Mừng kỷ niệm 5 tháng yêu”. 

Vào ngày kỷ niệm hàng tháng, cô đều làm điều tương tự. Bên cạnh đó, 9X cũng thường xuyên chia sẻ ảnh và dành cho nửa kia lời ngọt ngào. 

Bạn trai của Supatra (cũng là người Thái Lan) tỏ ra yêu thương và chiều chuộng bạn gái khi thường xuyên đăng ảnh cô lên trang cá nhân.

Sáng 1/4, chàng trai này viết: “Tôi nghiện vợ rồi. Tôi không muốn rời xa cô ấy. Anh nhớ em”. Không chỉ có mối tình hạnh phúc, Supatra cũng khiến nhiều dân mạng bất ngờ khi đã là sinh viên. 9X học tại Đại học Tangtrongchit Commercial ở Bangkok.

“Cô gái người sói” khoe hạnh phúc bên bạn trai. Ảnh: FBNV.

“Cô gái người sói” khoe hạnh phúc bên bạn trai. Ảnh: FBNV.

Thông tin Supatra kỷ niệm 5 tháng yêu bên tình mới khiến nhiều người bất ngờ. Năm 2018, cô từng khoe hạnh phúc bên một chàng trai khác. Khi đó, Supatra tuyên bố sẽ sớm kết hôn với người mà cô mô tả rằng: “Anh không chỉ là mối tình đầu, mà còn là tình yêu của đời em”. “Cô gái người sói” cho biết cô gặp chàng trai này vào năm 17 tuổi.

“Bắt đầu từ tình bạn, chúng tôi trở thành một đôi. Mỗi khi trò chuyện với anh ấy, tôi rất vui. Khi ở bên nhau, tôi cảm thấy thoải mái và được lắng nghe. Đó là tình yêu mà tôi không ngờ sẽ đến trong đời mình”, Supatra từng nói với CGTN trong bài phỏng vấn vào năm ngoái.

Khi đó, cô gái 21 tuổi từng cạo hết lông mặt để có thể tự tin khi xuất hiện bên người yêu. Còn hiện tại, 9X không ngại để gương mặt tự nhiên khi đi học hay ở cùng bạn trai.

Supatra từng cạo lông mặt khi ở bên bạn trai cũ. Cô đã xóa toàn bộ ảnh chụp chung của 2 người khi mối tình này kết thúc và không tiết lộ lý do chia tay. Ảnh: FBNV.
Supatra từng cạo lông mặt khi ở bên bạn trai cũ. Cô đã xóa toàn bộ ảnh chụp chung của 2 người khi mối tình này kết thúc và không tiết lộ lý do chia tay. Ảnh: FBNV.

Từng bị gọi là “người sói”, “mặt khỉ”

Supatra Sasuphan (tên thường gọi là Nat) chào đời ngày 5/8/1999 trong niềm hạnh phúc xen lẫn sợ hãi và sốc của bố mẹ - ông Samrerng Sasuphan và bà Sompon Sasuphan.

“Khi tôi sinh, bác sĩ nói con bé có rất nhiều lông. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường cho đến khi thấy con trong lồng ấp. Tôi bị sốc vì không ngờ con bé lại nhiều lông đến vậy”, bà Sompon khóc khi kể lại với CGTN trong bài phỏng vấn vào năm ngoái. 

Khi đó, tình trạng của Supatra khiến các chuyên gia y tế Thái Lan bối rối vì chưa từng có đứa trẻ nào sở hữu bộ lông dài bao phủ gần như toàn bộ cơ thể.

“Vợ tôi muốn rời khỏi bệnh viện nhưng bác sĩ giữ lại vì sợ cô ấy bỏ rơi con gái chúng tôi. Tôi đã nói với bác sĩ rằng vợ chồng tôi không bao giờ bỏ con mình dù có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi thấy may mắn khi con đến với gia đình”, Samrerng, cha của Sasuphan, nhớ lại.

Không chỉ sở hữu bộ lông dài bất thường, Supatra còn không thể thở vì lỗ mũi chỉ rộng 1 mm. 9X phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật và được nuôi trong lồng ấp trong 3 tháng đầu đời. Supatra chỉ được xuất viện khi được 10 tháng tuổi.

Supatra Sasuphan khi 1 tuổi. Cha 9X mô tả cô nghịch ngợm như bao đứa trẻ bình thường. Ảnh: CGTN.

Supatra Sasuphan khi 1 tuổi. Cha 9X mô tả cô nghịch ngợm như bao đứa trẻ bình thường. Ảnh: CGTN.

“Khi hàng xóm lần đầu tiên trông thấy Nat, họ hỏi tôi đã phạm tội gì. Tôi rất lo lắng cho tương lai của con vì sợ rằng những đứa trẻ khác sẽ trêu chọc con bé”, ông Samrerng từng chia sẻ với Barcroft Media.

Ông nói thêm con gái hồi nhỏ nghịch ngợm như bao đứa trẻ đồng trang lứa, chỉ khác là răng mọc chậm và không thể nhìn rõ vì lớp lông che kín mặt.

Đáng buồn hơn, “hội chứng người sói” Supatra mắc phải không có cách chữa trị. Ngay cả phương pháp được cho là khả thi nhất - triệt lông bằng laser - cũng không thể làm chậm sự phát triển của lông mặt. Suốt thời đi học, đám trẻ cùng trường gọi Supatra là “người sói” hay “mặt khỉ”.

“Tôi không hiểu tại sao các bạn lại trêu chọc mình. Tôi nghĩ mình giống như bao cô bé khác, chỉ có điều nhiều lông hơn họ”, 9X nhớ lại. Dù bị bắt nạt và chế nhạo, Supatra luôn cố gắng giữ thái độ tích cực và không để hoàn cảnh khó khăn quyết định cuộc đời của mình.

Supatra Sasuphan tự tin xuất hiện với gương mặt tự nhiên khi đi học, vui chơi. Ảnh: FBNV.

Supatra Sasuphan tự tin xuất hiện với gương mặt tự nhiên khi đi học, vui chơi. Ảnh: FBNV.

Supatra nói rằng cô chấp nhận sống với bộ lông rậm rạp vì nó đã tồn tại kể từ ngày mình được sinh ra. 9X cảm thấy may mắn vì được gia đình nuôi dạy như mọi đứa trẻ bình thường, không để cô thua kém bất cứ ai.

“Bố mẹ đưa tôi đi khắp nơi. Họ chưa bao giờ thấy xấu hổ vì tôi không giống những đứa trẻ khác”, cô nói. Ông Samrerng Sasuphan vẫn hy vọng một ngày nào đó con gái được chữa khỏi bệnh. 

“Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để điều đó xảy ra”, ông nói.

Về phía Supatra, cô khẳng định: “Nếu có thể lựa chọn từ khi sinh ra, không ai muốn có hình hài như thế này. Tuy nhiên, tôi cố gắng không nhìn vào khiếm khuyết của mình, mà biến nó thành sức mạnh. Bởi vì tôi là người đặc biệt”.

Cô gái 21 tuổi cũng chia sẻ ước mơ của mình là trở thành nhân viên xã hội để giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt. Lối sống tích cực của 9X Thái Lan trở thành nguồn cảm hứng cho mọi người. Cô luôn tự hào với tên gọi “cô gái nhiều lông nhất thế giới” như Guinness đã dành tặng.

Theo zingnews.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ