Cô gái 18 tuổi tạo hiện trường giả nhảy cầu rồi đi Hà Nội chơi

GD&TĐ - Vì giận cha, cô gái 18 tuổi ở Quảng Nam tạo hiện trường nhảy cầu khi để lại dép, xe máy, giấy tờ tùy thân và thư tuyệt mệnh rồi đi Hà Nội chơi.

Cầu Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).
Cầu Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Ngày 6/6, một lãnh đạo UBND xã Bình Giang (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, cô gái 18 tuổi ở địa phương mất tích trước đó đã được tìm thấy và đưa về nhà.

Mới đây, người dân đi đường phát hiện xe máy, đôi dép, giấy tờ tùy thân, ảnh và một lá thư tuyệt mệnh của em N.T.H.D., (18 tuổi, trú xã Bình Giang) trên cầu Cửa Đại (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Không những vậy, trên Facebook cô gái này còn tạo dòng trạng thái với nội dung “đẹp mãi ở tuổi 18”.

Nghĩ rằng có chuyện chẳng lành với D., sự việc nhanh chóng được trình báo chính quyền địa phương để tổ chức lực lượng tìm kiếm.

Khi hay tin, cha mẹ của D., tức tốc đến hiện trường. Một số hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh họ khóc ngất trên cầu Cửa Đại.

Nhiều ngày qua, lực lượng chức năng và một nhóm thiện nguyện đã tổ chức lực lượng tìm kiếm trên sông Thu Bồn liên tục nhưng không có kết quả.

Sau đó, gia đình em D., nghe được thông tin cô gái này đang có mặt tại Hà Nội, nên ra tìm kiếm và đưa về nhà vào rạng sáng 6/6.

Theo lãnh đạo UBND xã Bình Giang, thông tin từ gia đình cho biết em D., giận cha nên bỏ nhà đi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: NTCC

Trung học nghề: Tránh 'luật mở' nhưng thực thi lúng túng

GD&TĐ - GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ - Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cho rằng: Việc luật hóa mô hình trung học nghề mở ra cơ hội phân luồng và học tập suốt đời cho người học.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Iran tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh

GD&TĐ - Ngoại trưởng Iran ngày 12/1 cho biết, Tehran đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho xung đột công khai so với cuộc chiến 12 ngày với Israel năm ngoái.