Không chỉ trên khán đài sân vận động, bầu không khí World Cup 2026 còn lan rộng qua những quảng trường, quán cà phê, bãi biển và căn phòng nhỏ ở nhiều châu lục.
Trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi ngày 12/66 (giờ Hà Nội) trở thành điểm khởi đầu cho một ngày hội thực sự của người hâm mộ giải đấu vừa bắt đầu tại Bắc Mỹ.
Tại Mexico City, sự háo hức bùng lên ngay trước giờ bóng lăn khi đồng chủ nhà Mexico đối đầu Nam Phi. Giữa nền trời xanh và lá quốc kỳ khổng lồ, một cổ động viên được bạn bè tung lên cao trong tiếng reo hò cuồng nhiệt.
Tại thành phố Fort Worth, bang Texas (Mỹ), một cổ động viên Mexico bật dậy reo hò khi Julian Quinones ghi bàn mở tỉ số. Không khí càng sôi động khi Ban nhạc Mariachi địa phương cất lên những giai điệu rộn ràng.
Sắc xanh truyền thống của Mexico còn phủ kín nhiều điểm xem công cộng tại Mỹ. Cổ động viên đội mũ đấu vật, giơ nắm đấm ăn mừng tại Los Angeles Memorial Coliseum; trong khi người hâm mộ ở New York cùng hát quốc ca trước màn hình lớn.
Tại thủ đô Washington, khán giả ngồi trên thảm cỏ National Mall, theo dõi trận đấu qua màn hình khổng lồ với tòa nhà Quốc hội Mỹ ở phía sau. Cách đó hàng nghìn km, trên bãi biển Miami Beach, nhiều người dùng lá cờ Mexico làm mái che dưới nắng hè Florida.
Ở Vereeniging, Nam Phi, trận ra quân của đội tuyển quốc gia được theo dõi trong một căn nhà nhỏ. Những gương mặt căng thẳng, tiếc nuối và hy vọng đan xen khi từng tình huống xuất hiện trên màn hình.
Nhịp bóng đá tiếp tục vượt Đại Tây Dương. Tại Berlin (Đức), người hâm mộ vỡ òa trong một điểm xem công cộng. Ở Cairo (Ai Cập), nhiều khán giả ngồi sát bên nhau trong quán cà phê, chăm chú dõi theo diễn biến trận khai mạc.
Tại Aden (Yemen), những chiếc ghế được kê ngay ngoài trời trước màn hình lớn. Ở Damascus (Syria), lễ hội World Cup mở cửa với khu vực xem bóng đá công cộng, kéo đông đảo người hâm mộ hòa vào không khí sôi động.
Không phải nơi nào cũng có quảng trường hay màn hình khổng lồ. Tại Dakar (Senegal), một cổ động viên theo dõi trận Mexico thắng Nam Phi 2-0 trên điện thoại di động. Màn hình nhỏ vẫn đủ giữ trọn sự hồi hộp của ngày khai hội.
Dòng cảm xúc tiếp tục lan tới Seoul khi Hàn Quốc đấu CH Czech. Tại một điểm xem công cộng, cổ động viên Hàn Quốc bật dậy, reo hò khi theo dõi trận đội nhà thắng đại diện châu Âu 2-1.
Từ những tiếng kèn Mariachi ở Texas đến căn phòng nhỏ tại Nam Phi, từ bãi biển Miami đến chiếc điện thoại ở Dakar, World Cup một lần nữa cho thấy sức mạnh đặc biệt của bóng đá là kết nối hàng triệu người bằng cùng một nhịp đập.