Cổ động viên Man Utd nổi giận với Ronaldo

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cổ động viên Man Utd tức giận khi Ronaldo công khai chỉ trích HLV Erik ten Hag trong buổi phỏng vấn độc quyền với Piers Morgan tối 13/11.

Cổ động viên Man Utd nổi giận với Ronaldo

Trong buổi phóng vấn này, Cristiano Ronaldo thẳng thừng tuyên bố ‘không tôn trọng huấn luyện viên Erik ten Hag’ vì bản thân anh‘không được ông thầy người Hà Lan tôn trọng’.

Do đó, nhiều đồn đoán rằng huyền thoại 37 tuổi có thể đã chơi trận cuối cùng cho Man Utd khi không góp mặt trong chiến thắng kịch tích 3-2 trước Fulham. Thông tin ban đầu cho biết, siêu sao người Bồ Đào Nha phải vắng mặt ở vòng 16 Ngoại hạng Anh hôm 13/11, vì lý do… sức khỏe.

Chủ nhân 5 Quả bóng Vàng trở lại Old Trafford từ Juventus vào hồi tháng 9/2021, tức sau 11 năm chia tay đội bóng nước Anh để gia nhập Real Madrid.

CR7 trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Man Utd mùa trước với 24 bàn. Tuy nhiên, việc đội nhà không có suất dự Champions League nên anh muốn ra đi ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022.

Sau cuộc ‘đào tẩu bất thành’ và cùng với phong độ không tốt khiến Ronaldo phải sắm vai dự bị tại Ngoại hạng Anh. Kể từ khi Man Utd do Erik ten Hag dẫn dắt, ngôi sao lừng lẫy này mới ghi vỏn vẹn 3 bàn trên mọi đấu trường.

Căng thẳng đã hình thành giữa Ronaldo và chiến lược gia người Hà Lan trong nhiều tháng. Đỉnh điểm chính là việc Ronaldo từ chối vào sân và sau đó bỏ về trước khi trọng tài nổi còi mãn cuộc trận gặp Tottenham hồi tháng 10.

Tức giận tột độ, nhà cầm quân người Hà Lan sau đó buộc Ronaldo phải xuống tập ở đội trẻ.

Ronaldo thể hiện thái độ thờ ơ với chỉ đạo của huấn luyện viên Ten Hag.

Ronaldo thể hiện thái độ thờ ơ với chỉ đạo của huấn luyện viên Ten Hag.

“Tôi không tôn trọng Erik ten Hag vì ông ấy không thể hiện sự tôn trọng với tôi”, Ronaldo nói: “Quan điểm của tôi là, nếu bạn không tôn trọng tôi, tôi sẽ không bao giờ tôn trọng bạn”.

Ronaldo còn nói rằng, nhiều người ở Man Utd đã “phản bội” anh và họ muốn đẩy anh ra đi vào năm ngoái.

Phát biểu của Ronaldo khiến cổ động viên Man Utd nổi giận, có người gọi siêu sao người Bồ Đào Nha là ‘kẻ phản diện’.

Ronaldo giống như kẻ phản diện trong một bộ phim hài", một người bình luận. Người khác nói thắng Erik ten Hag đã tạo điều kiện cho Ronaldo, tôn trọng anh bằng việc trao băng thủ quân. “Nhưng gã divo hết thời này lại muốn đuổi huấn luyện viên đi", cổ động viên này nhấn mạnh.

Thực tế, Ronaldo trở lại với hy vọng sẽ giúp Man Utd trở lại ánh hào quang xưa. Thế nhưng, từ khi CR7 quay lại nhiệm kỳ 2 chỉ mới hơn một năm nhưng Man Utd đã trải qua 3 đời huấn luyện viên, bao gồm Ole Gunnar Solskjaer, Ralf Rangnick và hiện là Erik ten Hag.

"Sẽ là tin tốt nếu Ronaldo không còn chơi cho Man Utd nữa sau phát biểu này”, một người mong muốn. Cổ động viên khác khẳng định: “Man Utd chơi tốt hơn nhiều khi không có Ronaldo. Anh ấy luôn coi bản thân là món quà của Chúa và không bao giờ nhận ra trình độ đã giảm sút thế nào".

Cũng có người chỉ trích Ronaldo ‘nhỏ mọn’ và ‘chẳng ai ủng hộ anh sau những phát ngôn này".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ