Cổ động viên Man City chế giễu Messi

GD&TĐ - Lionel Messi bị một fan trẻ Man City chế nhạo trong chiến thắng ấn tượng của chủ nhà trước PSG trên sân Etihad hôm 25/11.

Cổ động viên Man City chế giễu Messi.
Cổ động viên Man City chế giễu Messi.

Các khán đài sân Etihad không còn chỗ trống khi Man City tiếp Messi và các đồng đội trong khuôn khổ lượt trận áp chót bảng A Champions League.

Lúc 2 đội khởi động, ống kính máy quay bắt gặp hình ảnh một fan trẻ của Man City giơ lên tấm bảng có dòng chữ: “Messi, anh có thể lấy chiếc áo của Foden cho tôi được chứ”.

Messi bị fan trẻ của Man City chế giễu.

Messi bị fan trẻ của Man City chế giễu.

“Rõ ràng, cổ động viên Man City có ý chế giễu khi yêu cầu một trong những ngôi sao vĩ đại nhất lấy áo của một trong những ngôi sao bóng đá tương lai”, tờ SunSport bình luận.

Nhưng có vẻ fan hâm mộ ‘đùa không đúng lúc’ bởi Phil Foden không có mặt trong đội hình xuất phát của Man City. Nguyên nhân bởi ngôi sao 21 tuổi không đủ sức khoẻ để tham gia trận đấu.

Jack Grealish cũng vắng mặt trong đội hình của Pep Guardiola khi dính thương lúc cùng tuyển Anh dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Nhưng điều đó không quan trọng bởi với những con người hiện tại, Man City vẫn ngược dòng ấn tượng hạ PSG 2-1 nhờ các bàn thắng của Raheem Sterling và Gabriel Jesus.

Trước đó, Lionel Messi kiến tạo để Kylian Mbappe ghi bàn mở tỷ số cho đại diện nước Pháp.

Chiến thắng giúp Man City vào vòng 1/8 với tư cách đội nhất bảng A với 12 điểm, còn PSG cũng vượt qua vòng bảng sớm một lượt đấu với 4 điểm ít hơn.

Tuy nhiên việc chỉ về nhì bảng đấu sẽ khiến đại diện Pháp gặp bất lợi khi ở vòng knock-out, họ nguy cơ phải đụng những đối thủ mạnh. Trái lại, Man City sẽ thuận lợi hơn.

Hơn nữa, để nhà đương kim Á quân qua mặt cho thấy tham vọng giành ngôi vương của thầy trò Mauricio Pochettino còn rất nhiều việc phải làm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mạch chương trình "Âm nhạc cộng đồng" được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Giai điệu tri ân bồi đắp lòng biết ơn và tự hào

GD&TĐ - Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình "Âm nhạc cộng đồng" tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ.

Sáng tác ca khúc thiếu nhi là tạo ra những sản phẩm văn hóa tinh thần không chỉ cho hôm nay mà cho cả mai sau. Ảnh minh họa từ AI

Đâu rồi ca khúc thiếu nhi?

GD&TĐ - Khi đến dự sinh nhật của cháu mình, tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy các cháu đang ở độ tuổi thiếu nhi đang hát say sưa những bài hát của người lớn. Thật là đáng buồn!