Cố đô Huế ngày lũ về

GD&TĐ - Tính đến 13 giờ trưa 5/11 mực nước trên các sông ở Thừa Thiên Huế đang ở mức cao, gây ngập cục bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Người dân Hương Vinh tất bật dọn lụt
Người dân Hương Vinh tất bật dọn lụt

Trao đổi nhanh với P.V ông Nguyễn Văn Mạnh chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, TT-Huế cho biết trưa nay nước lũ kéo về nhanh đã gây vỡ trên 100m đê ven biển thuộc xã Vinh Hải. Nước biển tràn vào các cánh đồng, nhiều nơi đã bị chia cắt.

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh VP Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh cho biết, dự báo trong trưa và chiều nay, mực nước trên các sông sẽ tiếp tục dâng cao, mực nước trên sông Bồ có khả năng sẽ vượt lũ lịch sử năm 1999, các sông nhỏ vượt mức báo động 3 với cấp độ rủi ro thiên tai dự báo ở cấp 3.

Trên nhiều tuyến đường của TP. Huế, các tuyến đường liên xã thuộc các huyện Phú Lộc, Phú Vang, Quảng Điền… đã bị nước lũ chia cắt.

Tại TP Huế, mực nước tại các tuyến đường Hùng Vương, Hải Triều, Phan Chu Trinh, Nguyễn Lộ Trạch, Bạch Đằng…. dâng cao từ 1-1,5m. Nước lũ tại sông An Cựu dâng cao, chia cắt một số tuyến đường và tràn vào nhiều nhà dân.

Đặc biệt do nước lũ lên cao, lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh cấm đường trên tuyến QL1A qua địa bàn nam H.Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế) để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Từ rạng sáng 5/11, tuyến QL1A qua địa bàn H.Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã ngập sâu nhiều đoạn. Lực lượng chức năng và CSGT phải thực hiện lệnh cấm đường để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Trung tá Nguyễn Hoàng Vũ, Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát số 1, thông tin từ rạng sáng 5/11, lượng CSGT đang nỗ lực phân luồng xe, tránh tắc đường. Hiện tại nước vẫn đang tiếp tục lên cao

Hiện nay, lũ trên các sông đang lên rất nhanh. Mực nước lúc 12 giờ ngày 5/11 trên các sông đang ở mức cao. Cụ thể như sau: Sông Hương tại Kim Long 3,63 m; trên báo động 3 là 0,13m. Trong chiều nay lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế tiếp tục lên nhanh và ở mức rất cao, trên sông Hương cao hơn nhiều mức báo động 3.

Trên sông Bồ khả năng vượt lịch sử năm 1999, các sông suối nhỏ vượt mức báo động 3. Sông Hương tại Kim Long lên mức 4,2 m; trên mức báo động 3 là 0,7m Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi của các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc và ngập lụt sâu các vùng thấp trũng của huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Thành phố Huế.

Tại huyện Phong Điền, một số tuyến đường liên thôn liên xã hầu như bị cô lập. Giao thông bị ngưng trệ, phương tiện đi lại chủ yếu là thuyền, ghe. Một số đoạn trên đường quốc lộ 1 nước đã tràn qua, CSGT phải túc trực để điều khiển giao thông. Một số nhà dân ở vùng thấp trũng đã được di dời. Cuộc sống người dân bị đảo lộn ít nhiều.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 gây mưa to, sáng 5/11, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị ngập lụt. Cuộc sống người dân thành phố mộng mơ đang bị đảo lộn.

Chị Hoa, sống ở đường phố cổ Bao Vinh cho biết, khoảng 7h sáng nay, nước bắt đầu dâng lên. Ngôi nhà chị Hoa đang ở dù cao hơn mặt đường khoảng 50cm nhưng vẫn bị nước lụt tràn vào gây ướt đồ đạc. Chị Hoa phải dọn những vật dễ thấm nước lên cao.

Được biết, 21h đêm 4/11, hồ Tả Trạch (Huế) đã cho xả nước với lưu lượng từ 300-500m3/s về hạ du sông Hương.

Đò là phương tiện đi lại duy nhât của người dân vùng rốn lũ Quảng Điền
Đò là phương tiện đi lại duy nhât của người dân vùng rốn lũ Quảng Điền
Mưu sinh ngày mưa lũ
Mưu sinh ngày mưa lũ
Đường về xã Hương Vinh thị xã Hương Trà ngập lụt
Đường về xã Hương Vinh thị xã Hương Trà ngập lụt
Dân Huế chạy lụt
Dân Huế chạy lụt
Đi chợ dự trũ lương thực đón lũ
 Đi chợ dự trũ lương thực đón lũ
Trở về nhà tránh lũ bằng ghe, đò
Trở về nhà tránh lũ bằng ghe, đò
Giao thông trên Quốc Lộ 1A gặp khó khăn do nước lũ tràn lên đường
 Giao thông trên Quốc Lộ 1A gặp khó khăn do nước lũ tràn lên đường
Nước tràn vào nhà dân xã Hương Vinh
Nước tràn vào nhà dân xã Hương Vinh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.