CLB nữ TP.HCM chơi lớn, quyết làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam

GD&TĐ - Đội bóng Sài thành chiêu mộ thành công bộ đôi ngoại binh chất lượng cho bán kết Cúp C1 nữ châu Á.

Maria Jamila Khan (Pakistan) và Sakura Yoshida (Nhật Bản) gia nhập CLB nữ TP.HCM.
Maria Jamila Khan (Pakistan) và Sakura Yoshida (Nhật Bản) gia nhập CLB nữ TP.HCM.

Theo Ted Trần TV, chỉ trong buổi sáng 7/4, CLB nữ TP.HCM đã nổ liên tiếp 2 bản hợp đồng mới và đều là những ngoại binh chất lượng.

Cụ thể, đội chủ sân Thống Nhất thông báo chiêu mộ thành công Maria Jamila Khan (Pakistan) và Sakura Yoshida (Nhật Bản).

Maria Jamila Khan sinh năm 1990 ở Mỹ. Cô mang 2 quốc tịch do có bố là người Mỹ gốc Pakistan. Maria Jamila Khan từng khoác áo tuyển nữ UAE trước chuyển về thi đấu cho Pakistan.

Ban đầu, Maria Khan là thủ môn của CLB Denver Pioneers (Mỹ) vào năm 2009. Sau đó, cô học bằng thạc sĩ tại UAE và chuyển sang vị trí tiền vệ khi thi đấu chuyên nghiệp.

Trong khi đó, Sakura Yoshida đến từ Nhật Bản (sinh năm 2000 tại Mỹ) và đang học ngành giáo dục thể chất ở Đại học Oregon.

Sakura Yoshida từng được gọi lên U20 Mỹ vào năm 2019 và là tiền vệ tấn công ấn tượng khi sở hữu lối chơi hết sức kỹ thuật.

Bộ đôi này có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại Mỹ và được kỳ vọng sẽ đem tới sức mạnh cho đội bóng Sài thành tại bán kết Cúp C1 nữ châu Á.

Theo quy định mới của Liên đoàn bóng đá châu Á, mỗi đội bóng được phép sử dụng tối đa 6 cầu thủ nước ngoài trong 1 trận đấu, trong đó bắt buộc phải có ít nhất 1 cầu thủ đến từ khu vực châu Á ở Cúp C1 nữ châu Á 2025.

Với sự góp mặt của 2 bản hợp đồng chất lượng kể trên, đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã hoàn tất số lượng ngoại binh tham dự trận bán kết Cúp C1 nữ châu Á. Trước đó, đội bóng này đã có trong tay Ashley Trâm Anh, Chelsea Lê, Sabrina Cabrera và Aubrey Goodwill.

Theo lịch thi đấu chính thức, câu lạc bộ nữ TP.HCM sẽ đối đầu CLB Đại học Vũ Hán đến từ Trung Quốc diễn ra vào ngày 21/5 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rồi mai này, góc sân ấy sẽ trở thành những nhớ, những thương… Ảnh: Phạm Ngọc.

Mùa Hè cuối cùng…

GD&TĐ - Mùa Hè cuối cùng của thời học sinh, nắng vẫn giòn tan vàng ươm trên sắc đỏ nôn nao của loài hoa học trò.

Học sinh Trường nội trú Hy vọng giặt sạch áo quần để phân loại trước khi gửi tặng các bạn vùng lũ. Ảnh: NTCC

Ngày yêu thương

GD&TĐ - Gần 10 năm qua, Sở GD&ĐT Đà Nẵng duy trì Ngày yêu thương, khuyến khích các trường học và học sinh tự xây dựng những chương trình đồng hành để chia sẻ khó khăn về vật chất, tinh thần với bạn bè gặp hoạn nạn, có hoàn cảnh khó khăn.