Chuyện về những người gặp… tiên

GD&TĐ - Từ lâu đã có những tường trình khắp nơi trên thế giới về Thần lùn giữ của (Gnomes), người Tí hon (Elves), Quỷ lùn (Trolls), Tiên (Fairy)...

Một “tiên nữ” được mô tả chỉ cao hơn cây nấm một chút.
Một “tiên nữ” được mô tả chỉ cao hơn cây nấm một chút.

Đây là tên gọi của “những người nhỏ bé” khá giống nhau về đặc điểm ngoại hình. Vương quốc Anh là nơi phát sinh nhiều truyền thuyết về giống người này. Tuy nhiên, họ không giới hạn trong những trang truyện cổ tích, mà là người thật, hiện diện trước nhiều nhân chứng. Thực hư ra sao? 

Vũ điệu của những nàng tiên

Vào một ngày trong tháng 8 của năm 1862, hai người đàn ông tên là David Evans và Evan Lewis khi cưỡi ngựa dạo qua một trang trại có tên là Cwn Dwr, trong một khu vực nông thôn yên tĩnh và cổ kính gần Llanwrda, xứ Wales thì nhìn thấy nhiều vật lạ ở phía trước, mà thoạt đầu họ nghĩ là những đống lúa mì được thu gom bởi thợ gặt.

Nhưng khi những “đống lúa” này bắt đầu di chuyển dọc theo một con đường ngoằn ngoèo, hai người lại cho rằng, đó là những người làm việc tại cánh đồng. Tuy nhiên, khi đến gần hơn, họ thấy những người này rất nhỏ bé, chỉ bằng một đứa trẻ, tất cả đều mặc những bộ quần áo kỳ quặc giống nhau, dường như đang hành quân về phía một ngọn đồi nhỏ.

Khi lên đến đỉnh đồi, những nhân vật bí ẩn bắt đầu thực hiện một điệu nhảy vòng tròn rồi di chuyển thành mô hình xoắn ốc. Sau đó, từng người đi về phía trung tâm của vòng xoắn và biến mất như thể bị Trái đất nuốt chửng.

Chẳng bao lâu sau, họ lại xuất hiện, dường như bước ra từ không khí và tiếp tục thực hiện vũ điệu bí ẩn rồi biến mất, không xuất hiện nữa. Khi đến xem xét nơi này, Evans và Lewis nhận thấy mặt đất không bị xáo trộn, không có hang hốc hay bất kỳ dấu vết nào của các sinh vật trên.

Trở lại thị trấn, họ kể chuyện này với một người dân địa phương thì được ông ta cho biết đó là những nàng tiên, được gọi là Tylwth Teg, nổi tiếng với điệu nhảy trong khu vực.

Năm 1884, một câu chuyện tương tự xảy ra ở đảo Man, nằm trên biển giữa Vương quốc Anh và Ireland. Buổi tối nọ, một người lái xe thư đang thực thi nhiệm vụ thì bắt gặp một cảnh tượng kỳ lạ.

Phía bên kia đường có một hàng người mà anh gọi là “các nàng tiên”, tất cả đều mặc trang phục màu đỏ và mang theo những chiếc đèn lồng nhỏ. Khi nhìn thấy anh ta, họ nhanh chóng bao vây chiếc xe và bắt đầu ném các túi thư xuống đất, rồi bắt đầu nhảy múa xung quanh chúng.

Quá bối rối và kinh hãi, người tài xế cố gắng nhặt các túi thư xếp vào xe trở lại, nhưng mỗi lần như vậy, các “tiên nữ” lại ném chúng xuống đường. Sự việc chỉ kết thúc khi bình minh lên và những sinh vật tí hon tinh nghịch này rời đi, biến mất trong rừng.

Vào năm 1977, một cô gái tên là Cynthia Montefiore, ở Somerset, Anh đang cùng mẹ dạo chơi trong vườn thì nhìn thấy một “tiên nữ”, chỉ cao khoảng 15cm, đang bay lơ lửng trên không với “đôi cánh lộng lẫy màu rực rỡ giống như cánh của một con chuồn chuồn”, trên tay là một cây đũa phép nhỏ xíu với một tia sáng nhỏ trên đầu. Sinh vật lạ này bay quanh và hướng đũa thần vào một số bông hoa rồi đột ngột biến mất.

Những người đàn ông tí hon

Nhiều nhân chứng cho biết đã gặp những “quỷ lùn” tinh nghịch.
Nhiều nhân chứng cho biết đã gặp những “quỷ lùn” tinh nghịch.

Vào năm 1937, một trường hợp kỳ lạ được công bố lần đầu tiên bởi nhà tâm lý học người Hungary, Nandor Fodor, trong quyển sách Between Two Worlds (Giữa hai thế giới). Câu chuyện có liên quan đến cô gái trẻ giấu tên ở một ngôi nhà cổ gần đồi Cotswald tại Gloucester, Anh.

Một ngày nọ, sau khi dạo quanh khu vườn, cô quyết định phiêu lưu vào một khu rừng gần đó, có tên là Birdlip Beeches, và nằm dài trên một gò đất nhỏ ở đồng cỏ, tận hưởng không khí trong lành.

Bỗng nhiên, cảm thấy tóc mình như đang bị giật mạnh, cô giơ tay lên theo phản xạ thì bị sốc khi phát hiện thủ phạm là một người đàn ông nhỏ bé “xấu xí khủng khiếp với khuôn mặt méo mó và nhăn nheo”, cao khoảng 25cm, có làn da “màu vàng nâu như lá cây dương chết”.

Sinh vật nhỏ bé gớm ghiếc này dường như bị kẹt trong tóc cô và đang cố gắng thoát ra. Vừa vùng vẫy, ông ta vừa như khiển trách cô vì đã ở đây gây ra tình huống này. Cuối cùng, người tí hon cũng thoát ra khỏi mái tóc của người phụ nữ, phàn nàn thêm một lần nữa rồi biến mất như bốc hơi vào không khí.

Tiếp theo là trường hợp xảy ra với ông EJA Reynolds trong Thế chiến thứ Hai, khi ông mới 10 tuổi. Năm 1948, ông cùng gia đình sơ tán khỏi London, đến vùng nông thôn Horsham ở

Sussex, Anh, để tránh các cuộc ném bom của Đức Quốc xã. Vào một buổi tối mùa hè, khi đang đi bẫy thỏ thì ông gặp một người đàn ông nhỏ bé chỉ cao khoảng 45cm bước ra từ một bụi cây. Người này có cánh tay dài không cân đối, khuôn mặt già nua nhăn nhó và làn da nâu phủ đầy lông.

Reynolds vội cúi xuống nấp sau một bụi cây, nhìn thấy người đàn ông kỳ dị này đi lại như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi khuất dạng. Vài ngày sau, Reynolds lại nhìn thấy ông ta đi ngang qua bãi cỏ giữa ban ngày.

Tờ Journal of the Society for Psychical Research của Anh số tháng 9 năm 1975 có đăng một trường hợp chứng kiến của Mary Treadgold, tác giả sách thiếu nhi nổi tiếng của Anh. Theo đó, vào năm 1973, khi ngồi trên một chiếc xe buýt đang dừng đón khách ở đảo Mull ngoài khơi bờ biển Scotland, bà nhìn thấy một nhân vật nhỏ bé cao khoảng 45cm, với làn da nhợt nhạt, gần như phát quang có “một khuôn mặt gầy, sắc sảo, mái tóc nâu xoăn” nhưng không phải là một đứa trẻ.

Bên cạnh ông ta là một chiếc bao tải, trong tay ông là một chiếc xẻng nhỏ xíu, có vẻ như đang đào bới cái gì đó. Nhưng trước khi Mary Treadgold định thần nhìn kỹ hơn, xe buýt bắt đầu lăn bánh và bà không còn thấy sinh vật nhỏ bé này nữa.

***

Trên đây chỉ là một vài trường hợp trong số rất nhiều trường hợp kỳ lạ được các nhân chứng kể lại, đến từ các nguồn rất đáng tin cậy. Tất cả chiếm một góc rất riêng của thế giới kỳ lạ, cho thấy, đây không chỉ là nội dung của những câu chuyện cổ tích, huyền thoại thuần túy và văn học dân gian, mà còn là những điều chúng ta có thể không bao giờ biết và không thể giải thích.

Theo Mysteriousuniverse

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ