Chuyện tình đầy trắc trở của danh ca Lê Uyên và nhạc sỹ Lê Uyên Phương

"Đầu tiên vẫn là dọa tự tử rồi sau đó mới bỏ nhà ra đi. Khi trở về gia đình lại cấm đoán và ghét hơn nữa. Gia đình cấm đoán vì ảnh nghèo và lớn tuổi, Lê Uyên quá bé."

Chuyện tình đầy trắc trở của danh ca Lê Uyên và nhạc sỹ Lê Uyên Phương

Danh ca Lê Uyên

Danh ca Lê Uyên là một nghệ sĩ nổi tiếng. Cô thành danh ở Sài Gòn vào những năm 70. Tiếng hát Lê Uyên luôn gắn liền với âm nhạc của chồng cô, nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

Đến tận bây giờ, nhiều người vẫn thắc mắc về nghệ danh Lê Uyên của cô. Trong buổi giao lưu trực tuyến tại Phununews cô chia sẻ: “Đây là tên viết nhạc của anh Lộc (tên thật chồng Lê Uyên), trong 19 đêm đầu tiên về lại SG,chúng tôi đang hát tại 1 quán ăn gần chợ Bến Thành, tên chúng tôi được chia đôi ra giữa tôi và anh nhà tôi. Khi tôi hỏi, ảnh có nói là ảnh rất thích và rất đặc biệt, đó là tên của cụ anh ấy. Tên Lê Uyên ra đời từ đó.”

Chuyện tình cảm động đầy trắc trở của Lê Uyên

Lê Uyên yêu anh qua cái tài, mê tiếng đàn của anh và từ đó hứa sẽ cho anh thanh xuân của mình, trao cả cuộc đời của mình.

Chuyện tình cảm của Lê Uyên và chồng từng bị gia đình cấm đoán. Vào thời điểm đó, cô vượt qua định kiến, kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình và phương án Lê Uyên chọn là “gạo nấu thành cơm”.

Danh ca Lê Uyên chia sẻ: “Đây là điều mà tôi làm áp lực với gia đình, với tình yêu đó tôi bị cấm đoán gay gắt lắm, lần đó tôi bỏ nhà ra đi 1 tuần lễ. Đầu tiên vẫn là dọa tự tử rồi sau đó mới bỏ nhà ra đi. Khi trở về gia đình lại cấm đoán và ghét hơn nữa. Gia đình cấm đoán vì ảnh nghèo và lớn tuổi, Lê Uyên quá bé.”

Chuyen tinh day trac tro cua danh ca Le Uyen va nhac sy Le Uyen Phuong - Anh 1

Danh ca Lê Uyên.

Trong buổi trò chuyện, Lê Uyên cũng giải đáp thắc mắc về tin đồn ly hôn giữa cô và chồng sau thời gian yêu nhau mặn nồng, nhưng vì vì thương anh Phương bệnh tật nên quay lại.

Năm 1984 tôi trúng viên đạn sắp chết và bác sĩ nói nguyên đêm đó mổ và ngày hôm sau mới tỉnh lai, sau đó tôi ngưng hát anh Phương đã sáng tác ca khúc sau 4 năm tôi nghỉ hát, sau đó thì chúng tôi hát lại với nhau chứ không có chuyện ly hôn, họ dệt lên câu chuyện khác hoàn toàn, không có sự thật, lúc nào chúng tôi cũng yêu thương nhau, đôi lúc cũng có chuyện không vừa ý. Tôi rất bực mình nhưng anh ấy nói sự im lăng là tốt nhất không cần phải nói gì thêm.”

Khi chồng mất, ngày nào Lê Uyên cũng khóc và cô chỉ thật sự cất nổi đau mất chồng về một góc khi có sự chia sẻ chân tình từ một cô phóng viên. “Khi được cô phóng viên hỏi sao cô khóc hoài vậy? Cô ấy nói với tôi rằng nếu người chết không phải là ảnh mà là chị, thì chị nghĩ như thế nào? Nếu người chết là chị thì cũng như anh Lê Uyên Phương cũng chết luôn. Còn nếu ảnh chết thì chính chị là người làm nhạc của ảnh sống lại. Và từ đó tôi đứng dậy và làm tiếp công việc dang dở của mình, đem nhạc của anh ấy đến khán giả.”

Với những suy nghĩ đó mà bây giờ chúng ta vẫn còn được thưởng thức những giai điệu ngọt ngào, đầy tình cảm trong các tình khúc của Lê Uyên Phương qua tiếng hát Lê Uyên.

Theo Phụ Nữ News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ