Cơ hội thay đổi số phận cho người nằm liệt giường sau một lần bị muỗi đốt

Saidalavi, 46 tuổi người Ấn Độ được chẩn đoán mắc bệnh "người voi" từ khi còn ở tuổi vị thành niên sau khi nhiễm một loại trùng ký sinh truyền từ một lần bị muỗi đốt.

Cơ hội thay đổi số phận cho người nằm liệt giường sau một lần bị muỗi đốt
Cơ hội thay đổi số phận cho người nằm liệt giường sau một lần bị muỗi đốt ảnh 1

Từ năm 2016, Saidalavi nằm liệt giường vì khối u khổng lồ nặng 2 stone (gần 13 kg) trên đùi. Nhưng khối u bị nhiễm trùng và anh buộc phải làm phẫu thuật.

Tuần này, một tháng sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u trên đùi, Saidalavi lần đầu tiên đứng dậy được trong khi đang điều trị phục hồi tại Viện Khoa học Y khoa Amrita ở Kochi, Ấn Độ.

Cơ hội thay đổi số phận cho người nằm liệt giường sau một lần bị muỗi đốt ảnh 2
Cơ hội thay đổi số phận cho người nằm liệt giường sau một lần bị muỗi đốt ảnh 3

Người đàn ông 46 tuổi nói: "Từ đáy lòng, tôi cảm ơn các bác sĩ vì đã giúp tôi sống cuộc sống bình thường. Thật tuyệt vời khi được đứng trên đôi chân của mình mà không cần ai đỡ. Tôi đã từ bỏ mọi hy vọng thậm chí lo lằng phải cưa chân vì nhiễm trùng lan rộng".

Bệnh "người voi" gây ra bởi một loại nhiễm trùng nhiệt đới truyền từ muỗi đốt. Saidalavi được chẩn đoán mắc bệnh 30 năm trước và đã thực hiện một số ca phẫu thuật nhưng cơ thể vẫn sưng. Khối u đùi nặng gần 13 kg lần này được nhóm 5 bác sĩ phẫu thuật và 3 bác sĩ gây mê thực hiện trong suốt 5 tiếng đồng hồ.

 Khối u gần 13 kg được cắt bỏ khỏi cơ thể Saidalavi.

Khối u gần 13 kg được cắt bỏ khỏi cơ thể Saidalavi.

Bác sĩ cho biết đây là ca phẫu thuật phức tạp, có thể có nhiều biến chứng vì bệnh nhân béo phì và không thể đi lại được.

"Đó là thách thức lớn với bác sĩ gây mê. Chuyển Saidalavi lên bàn mổ và đặt vị trí phẫu thuật chính xác cũng là điều khó khăn đòi hòi phải có kế hoạch thật tỉ mỉ.

Anh ấy sẽ cần phẫu thuật cắt bỏ trọng lượng thừa trên cả 2 chân sau 6-9 tháng nữa, sau đó mới có thể sống cuộc sống bình thường được", vị bác sĩ nói.

Theo Dân trí / Metro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi cho biết, rất ngỡ ngàng khi thay đổi góc nhìn các tác phẩm trong triển lãm 'Hội hè miên man'.

Sơn mài Việt và khát vọng bản sắc

GD&TĐ - Triển lãm 'Hội hè miên man' của Phi Phi Oanh và Nguyễn Tuấn Cường đang diễn ra tại Hà Nội không phải là một tuyên ngôn lý thuyết.

Minh họa/CGT.

Truyện ngắn: Chìa khóa tình yêu

GD&TĐ - Huy chương nào chẳng có mặt trái; và mặt trái của việc sở hữu một đức ông chồng 'có giá' lại là một áp lực - áp lực không lời không kém cực nhọc.