Chuyên gia Vũ Mạnh Hải lo lắng về phong độ của U23 Việt Nam

GD&TĐ - "Hai trận đấu khó khăn liên tiếp cho thấy U23 Việt Nam đang có những vấn đề về mặt nhân sự. Lứa U23 này chưa bắt kịp với sự tiến bộ chung của bóng đá Việt Nam thời gian qua”, ông Vũ Mạnh Hải phân tích.

U23 Việt Nam sáng cửa vào bán kết sau trận thắng Myanmar.
U23 Việt Nam sáng cửa vào bán kết sau trận thắng Myanmar.

Ở trận đấu với U23 Myanmar mới đây, phải nhờ tới bàn thắng ở những phút cuối trận của đội trưởng Hùng Dũng , U23 Việt Nam mới vượt qua đối thủ với tỷ số tối thiểu qua đó đánh chiếm vị trí đầu bảng A và sáng cửa vào bán kết SEA Games năm nay. Nhận xét về phong độ hàng công U23 Việt Nam, chuyên gia Vũ Mạnh Hải bày tỏ quan điểm trên trang Nhịp sống Việt.

"Hai trận đấu khó khăn liên tiếp cho thấy U23 Việt Nam đang có những vấn đề về mặt nhân sự. Lứa U23 này chưa bắt kịp với sự tiến bộ chung của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Trên hàng công U23 Việt Nam, chúng ta thiếu những nhân tố tạo nên được sự khác biệt.

Các đối thủ gặp U23 Việt Nam thường chơi phòng ngự số đông, rất quyết liệt ở vùng cấm địa. Muốn khoan phá các "khối bê tông" của đối phương, ngoài lối chơi chúng ta còn cần con người nữa. Nhưng U23 Việt Nam lần này, lối chơi thì chúng ta có nhưng con người lại hạn chế.

Ví dụ như chúng ta thiếu cầu thủ có thể đột phá, tạo nên những quả phạt hay phạt đền, để công phá hàng thủ đối phương. Chúng ta cũng thiếu các cầu thủ có thể tạo đột biến bằng sút xa.

Khả năng tung ra những đường chuyền quyết định của U23 Việt Nam cũng rất hiếm hoi. Đa phần những điều kể trên đều phải trông đợi từ các cầu thủ lớn tuổi. Thế nên ta gặp nhiều khó khăn trong các trận với Philippines và Myanmar".

Cựu HLV CLB SLNA, Nguyễn Thành Vinh tin tưởng đội chủ nhà sẽ đánh bại Timor Leste để đứng đầu bảng, vào Bán kết SEA Games năm nay.

"Thêm một trận nữa chúng ta rất vất vả. Nhưng cũng không lo chúng ta mất tự tin đâu. Vì dù sao chúng ta cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi, có 2 trận thắng 1 trận hòa. Chúng ta có khí thế tốt để vào trận cuối cùng gặp Timor Leste. Gần như chúng ta sẽ thắng Timor Leste để đứng đầu bảng, vào Bán kết thôi.

Khi chúng ta đã có sự suôn sẻ để vào Bán kết thì coi như hoàn thành một phần nhiệm vụ rồi, các cầu thủ sẽ nhẹ nhõm hơn. Khi đó, sự nỗ lực, tinh thần của toàn đội sẽ cao hơn.

Nhất là trận cuối nếu ta thắng đậm Timor Leste, thì sự tự tin sẽ quay trở lại. Còn nếu hôm nay chúng ta không thắng được Myanmar, thì đúng là sẽ vất vả đấy, giống như HLV Nguyễn Thành Vinh nhận định, sẽ mất tự tin.

Một trận như thế này, chúng ta có nhiều điều để rút kinh nghiệm nhưng vẫn thắng, thì tới đây chúng ta sẽ đá tốt hơn đấy".

Nhận xét về bộ 3 cầu thủ lớn tuổi, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đặc biệt lo lắng với Tiến Linh, trong khi dành lời ca ngợi cho Hoàng Đức - Hùng Dũng.

"Trong toàn bộ 3 trận, Hùng Dũng, Hoàng Đức đều chơi tốt. Có thể tại khoảnh khắc nào đó họ chưa tốt, nhưng trong 3 cầu thủ hơn tuổi, Hùng Dũng – Hoàng Đức luôn nổi bật, là đầu mối kết nối các cầu thủ trẻ, tạo nên sức mạnh chung của toàn đội.

Nhưng riêng Tiến Linh thì tôi nghĩ chơi chưa đạt yêu cầu. Cậu ấy cũng cố gắng lắm nhưng chưa lấy lại được phong độ. Tiến Linh cho tới lúc này đã gây nhiều thất vọng. Rõ ràng mặt trận tấn công là điều chúng ta đang yếu nhất. Ở những trận sau vòng bảng căng thẳng, quyết liệt hơn thì HLV Park sẽ cần suy nghĩ để giải bài toán của hàng công, của Tiến Linh".

Trong một diễn biến khác. HLV Park Hang Seo dửng dưng trước thư khiêu chiến của HLV U23 Indonesia Khi được hỏi về việc HLV Shin Tae Young muốn gặp lại U23 Việt Nam tại trận chung kết SEA Games, chiến lược gia Hàn Quốc tỏ ra bình thản: "Chưa biết U.23 Indonesia có vào được bán kết không. Nếu chúng tôi gặp lại họ hay không thì cũng bình thường. Nhưng nếu gặp lại U.23 Indonesia thì chúng tôi rất sẵn sàng".

Nếu như U23 Việt Nam đã gần như chắc chắn lọt vào bán kết thì U23 Indonesia buộc phải thắng U23 Myanmar ở lượt trận cuối mới có thể lọt vào bán kết. Các cặp đấu cuối cùng của bảng A sẽ diễn ra vào ngày 15/5 tới đây trên SVĐ Việt Trì (Phú Thọ).

U23 Malaysia và U23 Thái Lan cùng ra sân hôm nay, 14/5, với quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm ganh đua ngôi đầu với hy vọng tránh gặp U23 Việt Nam ở bán kết.

Trên lý thuyết, U23 Malaysia chỉ cần hòa U23 Singapore là đủ để loại đối thủ khỏi cuộc chơi và "bỏ túi" suất vào bán kết. Tuy vậy, họ có thể chọn chiến thắng để đảm bảo ngôi đầu bảng và tránh gặp chủ nhà ở trận đấu knock-out vòng 4 đội.

Sau trận chiến chiều tối nay, bảng B có thể sẽ hạ màn với U23 Singapore và U23 Campuchia xem như bị loại, lượt trận cuối chỉ để phân định ngôi nhất - nhì bảng mà thôi. Thậm chí, nếu U23 Malaysia thắng đậm trận này, họ có thể khẳng định luôn ngôi đầu bảng của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ