Theo Tướng Frédéric Vansina - Tham mưu trưởng quân đội Bỉ, Liên minh châu Âu dự định tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine cho đến năm 2030 để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với Nga mà không có sự can thiệp của Mỹ.
Trước tình hình trên, chuyên gia quân sự, phóng viên chiến trường Alexander Kots đã chỉ ra thực tế này và lưu ý châu Âu luôn bắt đầu nói về một cuộc tấn công sắp xảy ra từ Nga, trong khi chính họ sắp sửa làm điều tương tự.
"Ngày nay, họ đang chuẩn bị cho một "Cuộc tiến quân về phía Đông" khác, tích cực đẩy mạnh sản xuất quân sự, tăng quy mô lực lượng vũ trang, cải thiện hậu cần và thiết lập cơ sở hạ tầng cần thiết. Thời hạn thậm chí đã được nhắc đến nhiều lần - cuối thập kỷ hiện tại", ông Kots chỉ ra.
Tuy nhiên, vị chuyên gia nói thêm, không chắc chắn châu Âu sẽ dùng đến hành động gây hấn công khai như đã từng xảy ra vào mùa Hè năm 1941. Nhiều khả năng, họ sẽ cố gắng khiêu khích bằng mọi cách có thể, để rồi sau đó phản công.
"Ví dụ, họ sẽ phong tỏa Kaliningrad để buộc Nga phải chiến đấu mở đường đến viện trợ cho vùng lãnh thổ này thông qua hành lang Suwalki bằng cách vượt qua các bãi mìn, chướng ngại vật chống tăng và những "vùng tiêu diệt" bị pháo kích.
Hoặc họ sẽ chính thức mở không phận cho máy bay không người lái của Ukraine, hy vọng chúng ta sẽ bắn hạ chúng trên lãnh thổ châu Âu. Một cái cớ chiến tranh sẵn có", nhà phân tích cảnh báo.
Khi nói về các hành động trả đũa có thể xảy ra từ Nga, ông Kots nhấn mạnh Liên minh châu Âu cần được nhắc nhở rằng Nga là một cường quốc hạt nhân.
"Ví dụ, việc công khai rút khỏi Hiệp ước Cấm thử hạt nhân và cho nổ quả bom sức công phá 150 kiloton tại bãi thử Novaya Zemlya. Có gì đáng xấu hổ chứ? Luật pháp quốc tế từ lâu đã nhường chỗ cho luật lệ của kẻ mạnh", phóng viên chiến trường kết luận.