Chuyên gia Malaysia lo ngại Xuân Son, Hoàng Hên

GD&TĐ -Chuyên gia Malaysia bày tỏ sự lo ngại về sức mạnh của "Rồng vàng", đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch trước trận so tài trên sân Thiên Trường.

Tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia trên sân nhà tối ngày 31/1. Ảnh: Internet.
Tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia trên sân nhà tối ngày 31/1. Ảnh: Internet.

Lúc 19h30 tối nay (31/3), tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân nhà Thiên Trường (Ninh Bình) ở lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027. Trận so tài đang trở thành tâm điểm của truyền thông khu vực.

Trên tờ New Straits Times, giới chuyên môn Malaysia không ngần ngại bày tỏ sự lo ngại về sức mạnh của "Rồng vàng", đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Tờ New Straits Times nhấn mạnh: "Tuyển Việt Nam sẽ trông chờ vào tiền vệ chạy cánh nhập tịch mới nhất của họ, Đỗ Hoàng Hên, để dẫn dắt hàng công.

Tiền vệ được cấp quốc tịch Việt Nam vào tháng 10/2025, được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo và tầm nhìn cho tuyến giữa của tuyển Việt Nam”.

Trái ngược với tuyển Việt Nam, Malaysia đã mất đi sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch quan trọng như Joao Figueiredo, Jon Irazabal hay Hector Hevel do án phạt từ Liên đoàn bóng đá thế giới.

Việc mất đi loạt ngôi sao này, cộng thêm áp lực phải thi đấu trên sân khách trước một tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ nhập tịch khiến truyền thông Malaysia lo ngại về một thất bại khó tránh trước “Rồng vàng”.

Theo cựu tuyển thủ Malaysia Asmawi Bakiri, đội tuyển nước này vẫn đủ mạnh, đặc biệt ở khía cạnh kỷ luật chiến thuật và tổ chức phòng ngự. Tuy nhiên, việc thiếu vắng tới 7 cầu thủ bị cấm thi đấu (do làm giả hồ sơ) và 2 sao mới nhập tịch là Bergson Da Silva và Giancarlo Gallifuoco rõ ràng ảnh hưởng đến sức mạnh của đội bóng.

“Trên hàng công, chúng ta cần những cầu thủ vừa ghi bàn vừa có thể kiến tạo. Điều đó rất quan trọng để cân bằng lại trước sức ép của tuyển Việt Nam”, ông Asmawi nhấn mạnh.

Dù vậy, vị chuyên gia Asmawi Bakiri vẫn đánh giá cao nền tảng mà Malaysia đang có, nhất là ở tuyến giữa và hàng thủ. Những cái tên như Safawi Rasid, Faisal Halim, Paulo Josue hay Luqman Hakim được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt.

“Hàng tiền vệ và hàng thủ của chúng tôi vẫn khá ổn. Trong 4 cầu thủ ghi bàn ở trận thắng đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6 năm ngoái, có 2 cầu thủ hiện vẫn góp mặt trong đội hình, ngoài 7 người đang vắng mặt.

Với lực lượng hiện tại, sẽ rất khó khăn, nhưng Malaysia vẫn còn hy vọng. Hàng tiền vệ không cần thay đổi nhiều. Tôi không nghĩ có vấn đề gì về việc ai sẽ được ra sân, chỉ cần sắp xếp đội hình cho hợp lý”, ông Asmawi nói thêm.

Trong khi đó, cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Malaysia, ông Azmin Azram Abdul Aziz cho rằng:“Thiên Trường là nơi tiền đạo chủ lực Xuân Son thi đấu và tập luyện thường xuyên. Cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái”.

Xét trên nhiều phương diện như lực lượng, phong độ và sự ổn định, tuyển Việt Nam vẫn đang nắm ưu thế rõ rệt. Không chỉ vậy, lịch sử đối đầu cũng nghiêng về phía đội chủ nhà khi đội tuyển Việt Nam toàn thắng trong 5 lần chạm trán gần nhất (tính theo kết quả chính thức).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sông Hàn (Đà Nẵng). Ảnh tư liệu

Quy hoạch chiến lược, mở không gian phát triển bền vững

GD&TĐ - Ngày 24/10, tại Đà Nẵng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và thành phố Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững Việt Nam 2026 với chủ đề “Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối”.

Quan chức Bỉ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại Sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Đoàn tặng quà học sinh tiểu học Điểm trường Phiêng Đén.

Yêu thương gửi tới học trò vùng cao

GD&TĐ - Chiều 24/10, Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh Hà Nội tổ chức tặng quà học sinh Điểm trường Phiêng Đén, xã Quảng Bạch, tỉnh Thái Nguyên.