Chuyện này vốn không lạ lẫm gì đối với ông Trump và nước Mỹ, là một trong những vụ bê bối nổi tiếng nhất trong hai thập kỷ qua. Nhân vật chính là tỷ phú Jeffrey Epstein, người có mạng lưới quan hệ rất rộng với giới chức sắc, quyền lực, thượng lưu, giàu có và cả tội phạm ở nước Mỹ, bị bắt giữ với cáo buộc môi giới tình dục và xâm hại tình dục trẻ em.
Năm 2019, ông Jeffrey Epstein tự tử trong nhà giam trước khi bị đưa ra xét xử. Khi vận động tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Trump đã sử dụng vụ Epstein làm một con chủ bài để tấn công phe Dân chủ, với cáo buộc rằng, không ít nhân vật tai to mặt lớn có quan hệ mật thiết với ông Epstein và thậm chí còn là khách hàng của người này. Khi ấy, ông Trump cam kết nếu tái đắc cử sẽ công bố công khai tất cả tài liệu liên quan đến vụ Epstein.
Sau khi trở lại cầm quyền, ông Trump phớt lờ cam kết này. Phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) là chỗ dựa chính trị chính của ông Trump. Lực lượng này không hài lòng khi Tổng thống Mỹ không chịu thực hiện cam kết trên. Ông Trump buộc phải yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ công bố một số tài liệu liên quan, chỉ một số thôi chứ không phải tất cả và lại còn bôi đen nhiều nội dung trong đấy.
Những người ủng hộ ông Trump trong phong trào MAGA không hài lòng và tiếp tục gia tăng áp lực. Đúng vào lúc này, nhật báo New York Times đăng loạt bài mới về vụ việc và cả thiếp của ông Trump khi xưa chúc mừng ông Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50. Tấm thiệp này, nội dung lỡm lờ trong đó và rất nhiều bức ảnh khác chứng minh ông Trump có mối quan hệ gần gũi với ông Epstein trong khoảng thời gian rất dài.
Tổng thống Mỹ từ bị động đối phó chuyển sang phản công khi ngay lập tức khởi kiện New York Times và đòi bồi thường 10 tỷ USD. Chiêu bài thể hiện mình là nạn nhân bị báo chí truy sát của ông Trump vốn rất cũ nhưng lại rất đắc dụng. Phe MAGA chuyển sang hậu thuẫn ông Trump.
Chiêu thức này giúp Tổng thống Donald Trump có thêm thời gian, song không có tác dụng lâu dài. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, có chuyện tổng thống đương nhiệm khởi kiện báo chí.
Nhưng ông Trump chỉ khởi kiện để đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận, thực tế sẽ không có phiên toà nào được tổ chức để xét xử khiếu kiện của ông Trump, và mức độ đòi bồi thường hoàn toàn là không tưởng.
Ông Trump không dám theo đuổi vụ kiện đến cùng bởi nếu toà xét xử thì tất cả tài liệu liên quan đều sẽ phải được công khai mà như thế đâu có khác nào ông Trump tự buộc tội mình và “lạy ông, tôi ở bụi này”.
Ngoài ra, ông Trump còn dùng vụ kiện New York Times để răn đe giới truyền thông chớ nên đưa tin bất lợi về mình. Cho nên, vụ Epstein sẽ phơi bày thực trạng và báo hiệu tương lai của tự do báo chí, ngôn luận nước Mỹ.