Chung tay tổ chức trung thu cho trò

GD&TĐ - Trước thềm Tết Trung thu, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường PTDT Hữu Nhem (huyện Thới Bình, Cà Mau) nhận được những phần quà hết sức ý nghĩa.  

Chung tay tổ chức trung thu cho trò
Chung tay tổ chức trung thu cho trò ảnh 1Chung tay tổ chức trung thu cho trò ảnh 2Chung tay tổ chức trung thu cho trò ảnh 3Chung tay tổ chức trung thu cho trò ảnh 4
Mùa Trung Thu đã đến, đối với các em thiếu nhi vui nhất là được rước đèn ông sao, được nhận những phần quà… 

Năm nay, Trường PTDT Hữu Nhem được sự hỗ trợ của mạnh thường quân tặng quà trung thu cho tất cả học sinh nên thầy trò rất vui tươi và buổi lễ diễn ra trong không khí ấm áp, tình cảm.

Cầm trên tay chiếc bánh vừa mới nhận, em Trần Ái Vy, học sinh lớp 8 vui mừng: “Năm nay, chúng em được đón trung thu sớm hơn. Chúng em rất vui khi năm nào cũng được thầy cô và các bác, các chú đến thăm hỏi, tặng quà mang niềm vui đến với chúng em… Em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội”. 

Thầy Trần Quốc Hải - Hiệu trưởng Trường PTDT Hữu Nhem, cho biết thêm: Năm học 2017 - 2018 trường có hơn 100 em học sinh. Trong đó, các em học sinh đa phần là con em của hộ nghèo, con người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn. 

“Với những sự quan tâm, chăm lo và tình yêu thương của xã hội dành cho các em nhỏ, không chỉ mỗi dịp Trung thu mà bất cứ dịp nào trong năm, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn sẽ đều được đón nhận niềm vui, tiếng cười và có thêm nhiều điều kiện để phát triển toàn diện cả thể chất và trí tuệ”, thầy Hải chia sẻ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.