Ngày 4/11, nhiều tuyến đường dẫn vào các xã miền núi Quảng Ngãi vẫn còn dấu tích của mưa lớn, sạt lở in đậm trên những mái trường, trên từng con đường. Tuy nhiên, thầy trò Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum vẫn mang những phần quà ý nghĩa tặng đến trường học chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.
Ông Lê Đắc Tường – Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum cho biết, sau khi nghe tin nhiều trường học bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, nhà trường nhanh chóng phát động phong trào “Chung tay cùng học sinh vùng lũ”.
Lời kêu gọi nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.
“Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ để chia sẻ khó khăn với các thầy cô và học sinh ở vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ, nhất là học sinh dân tộc thiểu số vốn đã thiệt thòi”, ông Tường chia sẻ.
 Sau một tuần quyên góp, nhà trường đã chuẩn bị nhiều phần quà gồm 100 áo mưa, 101 áo ấm, 11 bình nước, 21 cặp sách, 30 bộ đồng phục cùng một khoản tiền mặt, với tổng giá trị hơn 35 triệu đồng.
Tất cả được chuyển đến Trường PTDTBT Tiểu học – THCS Sơn Long và Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (xã Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi). Đây là hai ngôi trường chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Sắp tới, nhà trường tiếp tục hỗ trợ cho học sinh ở TP Huế chịu ảnh hưởng bởi cơn bão vừa qua với kinh phí khoảng 50 triệu đồng.
Em A Quý, học sinh lớp 10A3 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, xúc động chia sẻ: “Sau bão, nhà em bị thiệt hại do nước dâng cao. Hôm nay được thầy cô và các anh chị Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum tặng áo ấm, tập mới, em rất vui và biết ơn”.
 Ông Lê Đắc Tường chia sẻ thêm: Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” của thầy trò Trường THCS và THPT Liên Việt Kon Tum. Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động thiện nguyện hướng về vùng khó, nhất là các điểm trường xa trung tâm.
“Mỗi chuyến đi đều là dịp để các em học thêm bài học về tình người, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng”, ông Tường nói.