Chưa lấy được lời khai vì nghi can giết người say rượu
Ngày 10/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Tùng (37 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi giết người.
Tuy nhiên, công tác lấy lời khai đối với Tùng đã gặp khó khăn khi nghi can vẫn còn say rượu. Sau khi ra tay sát hại bạn gái (9/5), Tùng đã trốn về quê uống rượu và có ý định tự tử nhưng bất thành.
Đến tối cùng ngày, Tùng ra cơ quan công an tại Tiền Giang để đầu thú và thừa nhận là hung thủ sát hại nữ sinh viên Phan Thị Cẩm T.
Hiện nghi can đã bị Công an tỉnh Bình Dương di lý về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.
Quán bi-da nơi nạn nhân bị sát hại
Như tin đã đưa, vào 17h30 chiều tối 9/5, mẹ nạn nhân thấy quán bi-da đóng cửa sớm bất thường. Nghi là có chuyện chẳng lành, bà mở cửa vào bên trong thì thấy xác con mình nằm chết gục dưới gầm bàn, trên cổ có nhiều vết đâm.
Nạn nhân là Phan Huỳnh Cẩm T. (22 tuổi,ngụ TP. Thủ Dầu Một), hiện đang là người quản lý quán bi-da Galaxy trên đường 30-4, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Theo gia đình nạn nhân, Tùng được thuê về để quản lý quán bi-da do gia đình Cẩm T. làm chủ. Trong quá trình làm việc chung, T. và Tùng đã có quan hệ tình cảm nhưng gia đình không đồng ý vì Tùng mê cờ bạc, cá độ.
Nghe theo lời khuyên của gia đình, Cẩm T. đã có ý định chia tay Tùng thì bị đối tượng nhiều lần đe dọa nếu chia tay sẽ giết cô rồi tự tử. Đến ngày 9/5 thì xảy ra sự việc trên.
GD&TĐ -Lực lượng Nga vừa công bố những hình ảnh hiếm về Solntsepyok trong chiến dịch đặc biệt, loại vũ khí quân nhân Ukraine gọi là nguy hiểm nhất của Nga.
GD&TĐ - Sáng 4/6, gần 4.600 thí sinh tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận tiếp tục cuộc đua vào lớp 10 của hai trường chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
GD&TĐ - Dưới bóng cây trước cổng trường, phụ huynh hào hứng khi được hướng dẫn cài đặt và sử dụng VNeID, giảm căng thẳng, hồi hộp khi chờ con làm bài thi.