Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

GD&TĐ - Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 17/11, Tỉnh uỷ Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Theo quyết định, ông Trần Trí Quang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng giới thiệu ông Trần Trí Quang để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Sáng cùng ngày, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cũng được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và HĐND tỉnh đã bầu ông Ngời giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Trí Quang (48 tuổi, quê quán Đồng Tháp) là Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông, Đại học xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật công trình; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Quang từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bạn bè trong một ngày tháng Năm năm ấy, trước khi mỗi người rẽ về một hành trình riêng. Ảnh: Trà Đông.

Tản mạn: Nắng tháng Năm

GD&TĐ - Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.