Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành Trường THCS Triệu Thành

GD&TĐ - Sau gần 1 năm thi công, công trình Trường THCS Triệu Thành - món quà của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành tặng cho sự nghiệp trồng người trên quê hương cố TBT Lê Duẩn đã được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành công trình Trường THCS Triệu Thành.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành công trình Trường THCS Triệu Thành.

Sáng 29/4, tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức Lễ khánh thành công trình Trường THCS Triệu Thành – quà tặng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành cho sự nghiệp trồng người trên quê hương cố TBT Lê Duẩn.

Lễ khánh thành có sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương… cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các giáo viên, học sinh.

Theo Ban giám hiệu Trường THCS Triệu Thành, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Phong luôn chăm lo đến sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, đây là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên còn gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học.

Cảm thông những khó khăn của địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã quan tâm, hỗ trợ, tặng Trường THCS Triệu Thành công trình khu nhà học bộ môn gồm 2 tầng, có trị giá 5 tỷ đồng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Khu lưu niệm cố TBT Lê Duẩn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh dâng hoa tại Khu lưu niệm cố TBT Lê Duẩn. 

Sau gần 1 năm thi công, đến nay công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và tính thẩm mỹ.

Đây là món quà hết sức ý nghĩa, thể hiện tình cảm đặc biệt của Chủ tịch nước đối với sự nghiệp trồng người trên quê hương của cố TBT Lê Duẩn. 

Chung vui với giáo viên và học sinh Trường THCS Triệu Thành, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy phong trào dạy tốt học tốt, học sinh chăm ngoan, học giỏi, góp sức xây dựng quê hương. Xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong sẽ tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đoàn kết, quyết tâm để đưa quê hương ngày càng phát triển.

Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã tặng nhiều phần quà cho Trường THCS Triệu Thành.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết lưu bút tại Khu lưu niệm cố TBT Lê Duẩn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc viết lưu bút tại Khu lưu niệm cố TBT Lê Duẩn.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, tại Khu lưu niệm cố TBT Lê Duẩn ở thôn Hậu Kiên (xã Triệu Thành), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa, dâng hương và bày tỏ lòng tri ân, kính trọng đối với vị lãnh tụ kiệt xuất của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của Quảng Trị đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm của học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn. Ảnh: NTCC

Nhiều cách chăm lo Tết cho học trò

GD&TĐ - Từ đấu giá sản phẩm sáng tạo, bán rau gây quỹ đến trao quà Tết, các chương trình thiện nguyện gắn với hoạt động trải nghiệm, nhiều trường học trên địa bàn TPHCM đã triển khai những cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm chăm lo Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sinh viên ở Hà Tĩnh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp Công nghệ ô tô theo chương trình hợp tác với VinFast. Ảnh: Bá Tài

Tạo nền móng nhân lực chất lượng cao

GD&TĐ - Kiên định coi giáo dục là chìa khóa mở cửa tương lai, Hà Tĩnh đang bền bỉ đầu tư, đổi mới toàn diện, tạo dựng nền móng nhân lực chất lượng cao cho phát triển nhanh và bền vững.

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.