Chú rể chạy trốn khỏi đám cưới, cô dâu làm điều không ai ngờ

Một cô dâu ở Ấn Độ đã lấy một vị khách nam tham dự lễ cưới làm chồng sau khi chú rể bỏ trốn khỏi hôn trường.

Sự việc hy hữu này xảy ra ở Tarikere Taluk, Chikmagalur, bang Karnataka, Ấn Độ. Thông tin cho biết, chú rể có tên là Naveen đã bỏ trốn khỏi địa điểm tổ chức đám cưới của mình khiến gia đình cô dâu vô cùng sốc.

 đám cưới, kết hôn, tam su gia dinh

Chú rể chạy trốn khỏi hôn lễ, cô dâu lấy khách nam tham dự trong đám cưới làm chồng.

Naveen và cô dâu của mình tên là Sindhu đã thực hiện các nghi lễ theo phong tục trước đám cưới vài ngày. Tuy nhiên, khi đến ngày diễn ra hôn lễ thì Naveen bỗng dưng biến mất.

Hóa ra, Naveen đã bỏ trốn sau khi bạn gái đe dọa sẽ làm hỏng hôn lễ của anh bằng cách uống thuốc độc trước mặt những vị khách đến dự đám cưới. Naveen quyết định đến gặp bạn gái của mình ở Tumkur, bỏ mặc cô dâu Sindhu trong sảnh cưới.

Khi Sindhu đau lòng và không thể an ủi được, gia đình cô quyết định không hủy bỏ hôn lễ và tìm một chú rể phù hợp tại sảnh cưới để thay thế.

Điều bất ngờ là gia đình Sindhu đã tìm được một chú rể phù hợp cho cô. Một vị khách tên Chandrappa, người hiện đang là nhạc trưởng. Khi chứng kiến toàn bộ sự việc, người đàn ông này đã đồng ý kết hôn với Sindhu.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hát then đàn tính đã gắn bó, đi vào đời sống tinh thần của dân tộc Tày - Nùng từ lâu đời. Ảnh: Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Hồn Then vang vọng trên đất thiêng

GD&TĐ - Giữa không gian tĩnh lặng, linh thiêng của hồ Nà Nưa, nơi trung tâm thủ đô kháng chiến Tân Trào (Tân Trào, Tuyên Quang), tiếng đàn Tính thánh thót vang lên, hòa cùng giọng hát Then khi mượt mà, khi da diết.