Chủ quan suốt 5 năm, nữ sinh viên suy thận ở tuổi 22

GD&TĐ - Phát hiện tăng huyết áp từ năm 17 tuổi nhưng chỉ điều trị triệu chứng, nữ sinh viên suýt mất cả hai quả thận do tắc mạch máu.

Chủ quan suốt 5 năm, nữ sinh viên suy thận ở tuổi 22

Ngày 13/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh, bệnh nhân N.T.N. (22 tuổi), hiện là sinh viên tại Campuchia, trải qua 5 năm chiến đấu với bệnh suy thận. Đáng tiếc, suốt thời gian dài, các phác đồ điều trị tại địa phương chỉ tập trung kiểm soát huyết áp và các chỉ số suy thận - tức là mới chỉ giải quyết phần đầu của vấn đề.

Bệnh nhân N. nhập viện trong tình trạng động mạch thận trái tắc hoàn toàn, khiến thận trái teo nhỏ và mất chức năng, động mạch thận phải đang bị hẹp nặng, chỉ số eGFR (mức lọc cầu thận) ở mức 16, tương đương suy thận giai đoạn 4 (chỉ số bình thường là >90).

BS.CKII Nguyễn Thành Hưng, Chuyên khoa Lồng ngực - Mạch máu, nhận định, nếu chậm trễ thêm một thời gian ngắn, quả thận còn lại của bệnh nhân sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn, buộc phải chạy thận nhân tạo suốt đời.

z7615370929432-82d16abdeba7b711b5a50b14ed3812d3-8702.jpg
Bệnh nhân N. sau ca phẫu thuật.

BS Hưng cùng ê-kíp tiến hành can thiệp nong và đặt stent động mạch thận phải ngay để tái lập dòng chảy. Ca phẫu thuật thành công giữ lại hy vọng cho nữ sinh viên.

Theo BS Hưng, câu chuyện của bệnh nhân N. là minh chứng điển hình cho việc bỏ sót bệnh lý mạch máu thận - nguyên nhân hàng đầu gây tăng huyết áp thứ phát ở người trẻ. Khi mạch máu cung cấp máu cho thận bị hẹp hoặc tắc, thận không thể lọc chất thải và sẽ dần "chết" đi.

Để bảo vệ sức khỏe, BS Hưng khuyến cáo, người trẻ nếu có huyết áp trên 130/80 mmHg cần làm xét nghiệm chuyên sâu, không nên chỉ uống thuốc hạ áp đơn thuần.

“Cần tầm soát mạch máu vì đây là bước tối quan trọng để tìm ra "thủ phạm" thực sự gây suy thận hoặc cao huyết áp. Đồng thời, cần khám sức khỏe định kỳ. Thực tế, suy thận diễn tiến âm thầm, đừng đợi đến khi có triệu chứng rõ ràng mới đi khám vì lúc đó thường đã ở giai đoạn muộn”, BS Hưng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ